Thị trường

Đàn thiên nga thả ‘hụt’ ở Hồ Gươm giờ ra sao?

Gần 9 tháng sau khi thả “hụt” ở hồ Gươm, 12 con thiên nga đã quen dần với cuộc sống bên hồ Thiền Quang và trở thành một phần không thể thiếu với người dân, du khách đến đây.

Đàn thiên nga thả ‘hụt’ ở Hồ Gươm giờ ra sao?

12 con thiên nga ở hồ Thiền Quang hiện chỉ còn 11.

Một ngày cuối tuần tháng 8/2018, PV tìm đến hồ Thiền Quang, nơi gần 9 tháng trước 12 con thiên nga được đưa về sinh sống sau hành trình “nhọc nhằn” thả hụt ở hồ Gươm, không khí nơi đây thật sôi động.

Quanh bờ hồ dòng người tập thể dục, chạy bộ nườm nượp hết tốp này đến tốp khác. Bên ven hồ những hàng nước, cà phê cũng chật kín chỗ ngồi… Trong những dòng người ấy đa phần là dân sở tại nhưng có rất nhiều là du khách, người dân nơi khác.

Họ tìm về hồ Thiền Quang không phải để tập thể dục hay uống cà phê mà họ đến vì để tận mắt được nhìn ngắm, được chụp ảnh với những con thiên nga “nhọc nhằn” ở Hà Nội.

Sở dĩ gọi là “nhọc nhằn” bởi trước khi được thả xuống hồ Thiền Quang thì 12 con thiên nga đã được thả xuống hồ Gươm nhưng lại bị bắt lên vì bị nhiều nhà khoa học phản đối.

Sau 9 tháng làm quen với môi trường sống, những con thiên nga giờ đây trở thành một phần không thể thiếu mỗi khi nhắc đến hồ Thiền Quang.

Anh Nguyễn Hưng (ở Nam Từ Liêm) đưa gia đình lên hồ Thiền Quang vào dịp này chia sẻ: “Biết đàn thiên nga được thả sống ở đây đã lâu nên cuối tuần tôi mang các con đến cho chúng tận mắt ngắm nhìn”.

Cùng bạn dạo bộ ở hồ, ông Kiên (76 tuổi) chia sẻ: “Nhà tôi ở gần đây sáng cuối tuần nào tôi cũng đến để hít thờ không khí trong lành và ngắm những con thiên nga. Tôi thấy từ khi có bầy thiên nga này người dân đến hồ nhiều hơn, khung cảnh ở hồ cũng đẹp và gần gũi thiên nhiên hơn”.

Mặc dù vậy, cũng có nhiều điều khiến người dân không hài lòng, đó là việc những con thiên nga thường bị “giam lỏng” ở một góc hồ bằng lưới quây cạnh hàng cà phê phía phố Nguyễn Du giao với phố Trần Bình Trọng.

Những con thiên nga hầu như không ra ngoài mà bị "giam lỏng" trong lưới ở góc hồ Thiền Quang.

Thay vì tung tăng bơi lội, những con thiên nga chỉ ở quanh khu vực giăng lưới và nhiều người để được ngắm nhìn thiên nga gần nhất thì phải bất đắc dĩ trở thành khách hàng của quán với những thứ đồ uống chẳng hề rẻ.

Bên cạnh đó, một khung cảnh cũng không mấy thân thiện với du khách đến hồ Thiền Quang đó là tình trạng câu trộm cá. Mặc dù có biển cấm nhưng ở ven hồ thời điểm PV ghi nhận vẫn có nhiều cần thủ giăng câu công khai, ngay khu vực có những con thiên nga sinh sống.

Cũng theo ghi nhận của PV hiện tại đàn thiên nga chỉ còn 11 con gồm (6 con đen, 5 con trắng).  Trao đổi với PV, lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội (đơn vị quản lý hồ) cho biết: Việc một con thiên nga bị thương do dính phải lưỡi câu trộm hồi giữa tháng 4 đã được phía doanh nghiệp tài trợ (Công ty Đàn chim Việt – PV) mang về chăm sóc đến nay chưa mang thả trở lại.

Theo vị này, những con thiên nga sau 9 tháng đã làm quen và thích nghi tốt với môi trường sống ở hồ Thiền Quang, mang thiên nhiên đến gần hơn với người dân.

Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết thêm: Hiện tại, phía đơn vị không còn phải vất vả trông coi những con thiên nga này nữa mà cứ để chúng tự nhiên sống, việc chăm sóc thì vẫn được doanh nghiệp đảm nhiệm.

“Tới đây nếu tốt thì còn có thể nhân số lượng và thả ở các hồ khác trong thành phố…”, vị lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội chia sẻ.

Về tình trạng câu trộm cá xuất hiện công khai ở hồ Thiền Quang, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho rằng trách nhiệm xử lý việc này thuộc về chính quyền địa phương.

Những con thiên nga bị quây nhốt ở góc hồ.

Tin mới lên