Bất động sản

Ngôi nhà ‘dị thường’ giữa lòng đường Trường Chinh 'cong mềm mại'

(VNF) - Nằm giữa lòng đường Trường Chinh (quận Đống Đa, Hà Nội), ngôi nhà dị thường này đang cản trở quá trình thi công mở rộng đường vành đai 2 (đoạn Ngã Tư Sở - Ngã tư Vọng).

Ngôi nhà ‘dị thường’ giữa lòng đường Trường Chinh 'cong mềm mại'

Ngôi nhà nằm giữa đường Trường Chinh đang cản trở quá trình thi công dự án mở rộng đường vành đai 2

Theo Ban quản lý các dự án trọng điểm đô thị Hà Nội, dự án mở rộng đường vành đai 2 được triển khai từ tháng 9/2013 với tổng mức đầu tư 2.560 tỷ đồng. Trong đó chi phí cho giải phóng mặt bằng là 2.022 tỷ đồng, xây lắp 312 tỷ đồng.

Tuyến đường mở rộng sẽ có độ dài 2km, rộng từ 53,5m – 57,5m, chạy qua các phường Ngã Tư Sở, Khương Thượng và Phương Mai (quận Đống Đa).

Để thực hiện dự án, thành phố Hà Nội đã tiến hành thu hồi đất của 446 hộ dân và 25 cơ quan. Dự kiến sẽ hoàn thành toàn tuyến vào năm 2015.

Tuy nhiên đến nay đã quá thời hạn dự kiến 7 tháng, dự án vẫn chưa hoàn thiện. Nguyên nhân là công tác đền bù, giải phóng mặt bằng gặp nhiều vướng mắc. Cho tới cuối năm 2015, vẫn còn hơn 30 hộ dân chưa nhận đền bù và bàn giao mặt bằng cho Ban quản lý.

Ngôi nhà số 102 nằm giữa lòng đường Trường Chinh hiện tại là ngôi nhà cuối cùng trên toàn tuyến chưa được giải tỏa. Nguyên nhân là chủ sở hữu ngôi nhà và Ban quản lý không đạt được thỏa thuận về mức giá đền bù.

Theo người dân sống xung quanh, mức giá đền bù tại đây chỉ khoảng 70 triệu/m2, thấp hơn rất nhiều so với mức giá thị trường (150 – 200 triệu/m2) nên các hộ dân không chịu nhận tiền. 

Đường Trường Chinh là một trong những tuyến đường mà công tác mở rộng kéo dài hàng chục năm trời, và tuyến đường này cũng nổi tiếng với câu chuyện nắn quy hoạch gây ồn ào một thuở với khái niệm "cong mềm mại".

Một số hình ảnh ghi nhận được:

 

Ngôi nhà cấp 4 có diện tích khoảng 50m2 nằm chính giữa đường Trường Chinh đã nhiều tháng qua không giải tỏa nổi, dù cho xung quanh đường đã được trải nhựa

Trước đây, ngôi nhà được cho thuê làm một tiệm bán máy hàn - cắt, song từ khi có chủ trương giải phóng mặt bằng, chủ cơ sở đã đóng cửa tiệm

Chủ nhân của ngôi nhà không chấp nhận số tiền đền bù của Ban quản lý, đã sơn lên tường dòng chữ "Nhà được cấp sổ đỏ theo QĐ61/CP..."

 

Thậm chí, để gây "áp lực" lên Ban quản lý, chủ ngôi nhà còn viết rõ "Nhà ở của lão thành cách mạng 100 tuổi".

Do đó, mặc dù đã giải phóng mặt bằng và thi công gần xong các hạng mục, dự án vẫn bị "tắc" lại 

Các công nhân đang thi công trên tuyến đường cho biết, tình trạng này đã tồn tại gần nửa năm nay, nhưng vẫn chưa có phương án giải quyết

Đường Trường Chinh vốn nhỏ hẹp, sự tồn tại của ngôi nhà 102 nằm chính giữa lòng đường khiến giao thông ở đây vào giờ cao điểm trở nên khó khăn, ách tắc

Tình trạng nhà nằm giữa lòng đường trước đây đã tồn tại ở nút giao thông Bưởi, sau đó chính quyền đã dùng biện pháp cưỡng chế  

Nếu không quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng thì thời hạn hoàn thành tuyến đường chắc chắn sẽ còn bị kéo lùi thêm nữa.

Tin mới lên