Nhân vật

Đại gia Ấn Độ sở hữu sơ mi bằng vàng ròng bị 12 người đánh tử vong

(VNF) - Ông Datta Phuge, một thương nhân thành đạt ở Ấn Độ, người sở hữu chiếc sơ mi "độc nhất vô nhị" làm bằng 14.000 miếng vàng đã bị đánh đập đến tử vong.

Đại gia Ấn Độ sở hữu sơ mi bằng vàng ròng bị 12 người đánh tử vong

Ông Datta Phuge cùng chiếc áo ặng gần 3,5 kg, làm bằng 14.000 miếng vàng.

Ông Datta Phuge, một thương nhân thành đạt ở Pimpri, Ấn Độ đã tự nhận mình là "Gold man of Pimpri" (Người đàn ông Vàng của Pimpri). Để chứng minh câu nói này, năm 2013, ông Phuge đã quyết định cho làm một chiếc áo sơ mi làm bằng 14.000 miếng vàng.

Chiếc áo này trị giá tới 12,7 triệu rupee, tương đương 240.000 USD. Với trọng lượng của áo lên đến 3,32 kg, Phuge cho biết ông đã đề nghị tổ chức Guinness xem xét ghi nhận kỷ lục đây là chiếc áo sơ mi "nặng nhất thế giới".

Để hoàn thành chiếc áo, ông Phuge đã thuê hẳn một đội thợ kim hoàn gồm 15 người làm việc 18 giờ một ngày, và làm liên tục trong 15 ngày. Phát biểu trên tờ Pune Mirror, ông Phuge nói: "Sở hữu một chiếc áo sơ mi bằng vàng là giấc mơ bấy lâu nay của tôi. Đó là một vật nhằm khẳng định biệt danh của tôi".

Ông Phuge cho biết, việc làm ra chiếc áo sơ mi như là một sự đầu tư không sợ lỗ: "Mọi người mua xe hơi hay đi nghỉ dưỡng ở nước ngoài. Đối với tôi, vàng là niềm đam mê. Đó là lý do tôi bỏ ra số tiền lớn để làm ra chiếc áo sơ mi này. Tôi xem đó như là một sự đầu tư vốn của mình và nó sẽ đem lại lãi lớn".

Doanh nhân người Ấn Độ này chỉ mặc chiếc áo sơmi bằng vàng ròng trong một số dịp đặc biệt. Còn lại, nó được cất cẩn thận không phải trong tủ quần áo mà là trong két sắt. Tuy chỉ điều hành một công ty tài chính, song ông Datta Phuge tự hào khi cả vùng biết đến ông như là một "Người Vàng".

Nhiều người băn khoăn tự hỏi, liệu Datta Phuge có gặp nguy hiểm khi sở hữu nhiều vàng như vậy không. Trả lời thắc mắc này, ông Phuge từng nói: "Tôi có một hệ thống an ninh riêng ở nhà. Đi đâu tôi cũng luôn có vệ sĩ đi theo".

Tuy nhiên, hãng tin Press Trust of India vừa đưa tin, cảnh sát cho biết ông Datta Phuge đã bị tấn công và bị giết bởi 12 người với vũ khí sắc nhọn vào tối ngày 15/6 sau khi một trong những kẻ tình nghi đã mời ông đến một bữa tiệc. 

"Theo thông tin sơ bộ, Phuge và con trai của ông đã được một trong các nghi phạm mời đến trong bữa tiệc sinh nhật. Tuy nhiên, chúng tôi đang vẫn đang tiếp tục điều tra địa điểm nơi Phuge đã bị sát hại", hãng tin Press Trust of India dẫn lời ông Navnath Ghogare, thanh tra cảnh sát địa phương nói.

Con trai 22 tuổi của Phuge đã chứng kiến ​​cha mình bị sát hại và may mắn thoát khỏi cái chết, cảnh sát nói thêm. Cảnh sát nghi ngờ động cơ có thể là một vụ tranh chấp về tiền bạc. Bốn nghi phạm đã bị bắt giữ.

Datta Phuge từng cho biết: "Tôi là một Maratha (một người có đẳng cấp và vị thế trong xã hội), các Maratha đều thích đeo vàng và tôi cũng thế, tôi muốn làm điều gì đó để được mọi người gọi là "người đàn ông vàng". Datta Phuge từng được biết đến là một nhà đầu tư đất, môi giới tài chính và cuối cùng là một nhà kinh doanh vàng.

Ấn Độ là quốc gia tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới với mức nhập khẩu ngày càng tăng, chủ yếu phục vụ cho nhu cầu cưới hỏi và lễ hội.

Tin mới lên