Tài chính quốc tế

Những chuyện hy hữu liên quan đến việc nợ lương ở Trung Quốc

(VNF) – Do nợ lượng của công nhân lâu ngày, chủ nhà máy tại thành phố Nam Xương, Trung Quốc đã dùng 290.000 viên gạch có giá trị khoảng 80.000 nhân dân tệ (12.500 USD) để trả lương cho họ, Jiangxi Daily đưa tin ngày 21/1.

Những chuyện hy hữu liên quan đến việc nợ lương ở Trung Quốc

Chủ nhà máy trả lương công nhân bằng 290.000 viên gạch.

Theo đó, chủ của nhà máy nợ lương của công nhân lên tới hơn 900.000 nhân dân tệ (khoảng 140.500 USD). Sau khi không tìm được cách giải quyết với chủ nhà máy, 30 công nhân liền làm đơn kiến nghị lên cơ quan lao động địa phương để được giúp đỡ.

Sau khi xem xét, chính quyền đã thương lượng với chủ nhà máy và người này đồng ý dùng 290.000 viên gạch có giá trị khoảng 80.000 nhân dân tệ để trả một phần tiền lương cho công nhân và xin khất 128.000 USD còn lại.

Tờ báo không cho biết lý do vì sao những người công nhân bị nợ lương hay họ có đồng ý với cách thức trả công trên hay không. Tuy nhiên, chủ nhà máy vẫn đang suy nghĩ cách trả số tiền lớn còn thiếu. Nếu vẫn dùng cách trả lương bằng gạch, có lẽ những người công nhân này sẽ không biết xếp gạch vào đâu cho đủ.

Đòi tiền nợ lương, gãy ba xương sườn

Đây không phải là sự việc hy hữu đầu tiên liên quan đến việc nợ lương ở Trung Quốc. Năm 2016, người dân Trung Quốc đã rất phẫn nộ khi một công nhân xây dựng Trung Quốc đứng lên đòi tiền nợ lương đã bị chủ thầu đánh cho "thừa sống thiếu chết" đến nỗi phải nhập viện cấp cứu.

Ông Zheng Yunde, 46 tuổi bắt đầu làm việc cho công ty của Shi Mouguang từ tháng 11/2014 và tính tới thời điểm ông nghỉ việc hồi tháng 3/2015, công ty đã nợ ông tổng cộng 125.000 NDT tiền lương.

Theo đó, ngày 25/11/2015, ông Zheng tới căn hộ Shi thuê để đòi số tiền lương còn nợ đọng lần đầu tiên thì bị đánh và đuổi về. Lần thứ hai ông đến vào ngày 15/12/2015 thì bị đánh tới nỗi gãy ba xương sườn và phải nhập viện.

Sự việc bắt đầu thu hút sự chú ý của truyền thông khi ông Zheng đăng tải những chia sẻ về việc đã xảy ra với bản thân từ trên giường bệnh.

Khi phóng viên của Southern Metropolis News gọi chủ thầu Shi để làm rõ sự việc lần đầu tiên thì ông ta tắt máy. Lần thứ hai, ông này chỉ nói sẽ tìm hiểu thêm về vụ việc của người công nhân trong khi vẫn khăng khăng những thương tích trên người ông Zheng là do ông ta tự gây ra.

>> Hơn 7 triệu người Trung Quốc ở nước ngoài bỏ về quê khởi nghiệp

Tin mới lên