Tài chính quốc tế

Vì sao Pháp luôn là mục tiêu tấn công hàng đầu của khủng bố?

(VNF) - Căng thẳng xung quanh cộng đồng Hồi giáo tại Pháp đã được "nung nấu" từ lâu, và vùng ngoại ô Paris được cho là "lồng ấp của chủ nghĩa khủng bố".

Vì sao Pháp luôn là mục tiêu tấn công hàng đầu của khủng bố?

Một vụ tấn công khủng bố kinh hoàng xảy ra tại thành phố Nice ở miền Nam nước Pháp vào tối ngày 14/7 theo giờ địa phương, đã khiến ít nhất 73 người chết và 100 người bị thương. Vụ tấn công xảy ra đúng vào ngày Quốc khánh Pháp 14/7, sau khi một chiếc xe tải lao vào đám đông đang xem bắn pháo hoa rồi nổ tung.

Nếu có tổ chức khủng bố nào đứng lên nhận trách nhiệm cho vụ tấn công này thì đây sẽ là vụ tấn công khủng bố đẫm máu thứ hai tại Pháp chỉ chưa đầy một năm và là vụ thứ ba kể từ tháng 1/2015.

Trang Business Insider cho biết, điều đáng chú ý là những kẻ tấn công đều sử dụng súng và bom tại các tụ điểm đông người của Pháp, như sân vận động Stade de France hay nhà hát Bataclan, từ đó các chuyên gia đã đưa ra lý do tại sao Pháp lại trở thành mục tiêu hàng đầu của những kẻ khủng bố.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS từng gọi Paris là "thủ đô của tệ nạn mại dâm và sự trụy lạc" trong một tuyên bố về việc nhóm này chịu trách nhiệm cho vụ tấn công Paris hồi năm ngoái. Tổ chức này cũng kết luận rằng Pháp và "tất cả các quốc gia đang đi theo con đường của Pháp" đều nằm trong "danh sách tấn công hàng đầu của IS".

Người dân Nice di tản dưới sự hướng dẫn của cảnh sát đêm 14/7

Hồi tháng 9/2015, Tổng thống Pháp Francois Hollande cho hay, Pháp đã tung ra cuộc không kích đầu tiên chống lại các mục tiêu khủng bố IS ở Syria.

Những nhân chứng tại nhà hát Bataclan kể lại, các tay súng khủng bố đã hét lên bằng tiếng Pháp rằng: "Pháp phải trả giá, vì tất cả những gì mà ông Hollande đã tổn hại tới người Hồi giáo trên toàn thế giới". Một nhân chứng khác khẳng định với CNN rằng kẻ tấn công nói với giọng điệu của một người Pháp bản xứ.

Không những vậy, gần đây, ông Will McCants – chuyên gia về chủ nghĩa cực đoan nói với Business Insider rằng, các cuộc tấn công tại Pháp đang cảnh báo rằng khủng bố IS có thể sẽ chĩa mũi nhọn sang Pháp để chấm dứt cuộc chiến tại Syria.

Trong khi đó, Paris hiện cũng là "địa bàn" tuyển mộ chiến binh IS hiệu quả hơn nhiều thành phố ở các quốc gia phương Tây khác.

Nhà báo George Packer của tờ The New Yorker đã từng cho biết, căng thẳng xung quanh cộng đồng Hồi giáo tại Pháp đã được "nung nấu" từ lâu, và vùng ngoại ô Paris được cho là "lồng ấp của chủ nghĩa khủng bố".

Ông Packer viết: "Pháp có rất nhiều kiểu ngoại ô mà nơi đây đã bị xâm chiếm bởi người nhập cư. Nhưng cái từ "banlieues" được người Pháp dùng để gọi vùng ngoại ô của mình ngày nay mang cái nghĩa rất xấu. Nó có nghĩa là những khu ổ chuột đầy rẫy người nhập cư. Khu vực này được cho là nơi tập trung những người thuộc tầng lớp công nhân, nghèo khổ và bị cô lập xã hội. Các trung tâm ngoại ô và cư dân ở đây thường là chủ đề để trút bỏ sự giận dữ ở Pháp".

Bức ảnh ám ảnh trong vụ tấn công tại Nice (Pháp): Thi thể một em nhỏ nằm trên phố, bên cạnh búp bê.

Cùng đó, học giả Anh tại Cao học London ở Paris, Andrew Hussey đặc biệt nhấn mạnh rằng, những đứa trẻ ở vùng ngoại ô Pháp vĩnh viễn lớn lên cùng gái mại dâm, côn đồ, người Hồi giáo và cây thuốc phiện. Chúng không có nhận thức về nguồn gốc của mình, không hiểu rằng mình đến từ Bắc Phi, mà chỉ biết chút ít về thế giới Ả Rập, một chút về Hồi giáo mà hoàn toàn không có ý nghĩa với họ".

"Chúng bị cô lập với bên ngoài và phải tự nhận thức một cách đau đớn rằng chúng khác với những người da trắng gốc gác ở nước Pháp", ông Parker cho biết.

Trong khi đó, những người da màu nhập cư lại  tự ý thức rằng họ không phải là người Pháp vì không giống với những người da trắng, họ không có gốc rễ từ Pháp. Điều này khiến họ bị cô lập ở ngoại ô Paris. Đó cũng là lí do khiến căng thẳng với người Hồi giáo ở Pháp ngày càng dâng cao, một trong những nguyên nhân biến Pháp trở thành mục tiêu của những kẻ khủng bố.

Tin mới lên