Tài chính quốc tế

Tự học luật 16 năm, lão nông Trung Quốc thắng kiện một công ty hóa chất

(VNF) - Một người nông dân Trung Quốc trình độ học lớp 3 đã dành 16 năm tự nghiên cứu luật để kiện thành công một công ty hóa chất gây ô nhiễm cho làng ông.

Tự học luật 16 năm, lão nông Trung Quốc thắng kiện một công ty hóa chất

Ông Wang Enlin thắng kiện công ty hóa chất nhờ tự học luật trong 16 năm

Ông Wang Enlin (Vương), mới học đến lớp 3, đã thắng kiện Tập đoàn Qihua của nhà nước trong lần xét xử sơ thẩm, theo tin từ People Daily.

Mặc dù Tập đoàn Qihua có tài sản trên 2 tỷ nhân dân tệ (hơn 6.000 tỷ VNĐ), đã kháng án lên tòa phúc thẩm, nhưng ông Vương nói quyết tâm tìm công lý cho mình và những người láng giềng vì họ không thể trồng trọt trên vùng đất bị ô nhiễm.

Ông Vương năm nay trên 60 tuổi, sống ở làng Yushutun ở tỉnh Hắc Long Giang. Ông nói không thể quên thời điểm năm 2001 khi đất của ông bị ngập nước thải độc hại của Tập đoàn Qihua.

Ông Vương viết đơn kiện. Ảnh: People Daily

Vào đêm giao thừa năm đó, khi ông Wang đang làm bánh bao với những người hàng xóm. Bỗng nhiên họ phát hiện ra ngôi nhà bị ngập bởi nước thải của nhà máy Qihua gần đó. Nước thải cũng tràn ngập một phần đất ruộng của ngôi làng.

Theo bài báo, một tài liệu của chính phủ năm 2001 xác nhận vùng đất ruộng bị ảnh hưởng không thể trồng trọt trong thời gian dài do bị ô nhiễm. Công ty Qihua xả 15.000 – 20.000 tấn chất thải hóa chất mỗi năm, và đã khiến một vùng đất 71 héc ta bị bỏ hoang vì ô nhiễm.

Cả vùng đất lớn rộng 71 héc ta bị xả thải không thể trồng trọt. Ảnh: People Daily

Năm 2001, ông Vương viết đơn gửi lên Sở Tài nguyên đất của Qiqihar để kêu cứu về Tập đoàn Qihua đã gây ô nhiễm cho làng của ông.

Khi làm việc với các quan chức địa phương, họ liên tục hỏi ông về chứng cứ về đất làng bị ô nhiễm. Ông Vương nói: "Tôi biết tôi đúng nhưng tôi không biết công ty đó vi phạm luật gì hay tìm chứng cứ như thế nào".

Làng Yushutun thuộc vùng ngoại ô Tề Tề Cáp Nhĩ của tỉnh Hắc Long Giang. Ảnh: People Daily

Do đó ông Vương quyết định tự học luật, và nỗ lực đó đã theo ông trong 16 năm. Bỏ học từ năm lớp 3 nên khi bắt tay vào công việc đầy thách thức, ông Wang đã phải dùng từ điển để đọc hàng tá sách về luật.

Tại thời điểm đó ông không có tiền mua sách, vậy nên ông ngồi cả ngày tại các cửa hàng sách ở địa phương, chép tay lại tất cả những thông tin liên quan từ các cuốn sách đó. Để trả ơn người chủ tiệm sách, ông mang biếu những túi bắp nhà trồng được.

Từ những kiến thức luật thu thập được, ông Wang hướng dẫn dân làng biết cách thu thập chứng cứ về chất thải của tập đoàn Qihua.

Đến năm 2007, một hãng luật chuyên giải quyết các vụ về ô nhiễm đã bắt đầu cung cấp những lời khuyên pháp lý miễn phí cho ông Vương và các hàng xóm. Họ cũng giúp người dân làng kiện lên tòa.

Nhưng vì các lý do không rõ ràng, tòa án chỉ bắt đầu xét xử vụ việc vào năm 2015, sau 8 năm kể từ khi đơn kiện đầu tiên được gửi đi.

Nhờ những chứng cử ông Vương thu thập trong 16 năm, ông và các hàng xóm đã thắng ở cấp sơ thẩm. Tòa án quận huyện Angangxi ở Qiqihar đã phán quyết những gia đình ở làng Yushutun được nhận đền bù của tập đoàn Qihua số tiền trị giá 820.000 nhân dân tệ (tương đương gần 3 tỷ VNĐ).

Cho dù tập đoàn Qihua tiếp tục kháng cáo nhưng ông Vương nói với phóng viên: "Chúng tôi sẽ chắc chắn thắng. Cho dù có thua, chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu".

Tin mới lên