Thị trường

Vụ 'chai nước có ruồi' thành 'nguyên mẫu' cuộc thi của sinh viên luật

(VNF) - Tình huống pháp lý "giả tưởng" mà cuộc thi đưa ra rất đời thực này xuất phát từ vụ án gây xôn xao dư luận thời gian qua liên quan đến chai nước ngọt có ruồi mà TAND tỉnh Tiền Giang đã xét xử sơ thẩm.

Vụ 'chai nước có ruồi' thành 'nguyên mẫu' cuộc thi của sinh viên luật

Tiểu phẩm trong cuộc thi. Ảnh: PLTP

Sáng 9/1, cuộc thi đố vui pháp luật "Chai nước có gián" do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức đã chính thức khai mạc tại hội trường Trường ĐH Luật TP.HCM (Cơ sở 2, số 123 quốc lộ 13, Bình Triệu, quận Thủ Đức, TP.HCM) với ba đội thi đến từ hai trường đại học là ĐH Luật TP.HCM và ĐH Kinh tế TP.HCM. 

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, ngay từ sáng sớm hàng trăm sinh viên của hai trường đã có mặt với không khí hết sức sôi động. Các bạn sinh viên của các trường đều trang bị đồng phục của trường với tinh thần hăng hái và đầy sáng tạo đúng chất sinh viên.

Thành phần ban giám khảo là các chuyên gia pháp luật hình sự gồm: LS Phạm Công Hùng (nguyên thẩm phán TAND Tối cao), LS Bùi Quang Nghiêm (Phó chủ nhiệm đoàn LS TP.HCM), LS Phùng Thị Hòa (trưởng VPLS Chợ Lớn, đoàn LS TP.HCM).

Tình huống pháp lý "giả tưởng" mà cuộc thi đưa ra rất đời thực này xuất phát từ vụ án gây xôn xao dư luận thời gian qua liên quan đến chai nước ngọt có ruồi mà TAND tỉnh Tiền Giang đã xét xử sơ thẩm.

Tuy nhiên, tình huống thi đố pháp luật có chút khác biệt, người đưa ra yêu cầu công ty bồi thường trong đề thi là một người khách đến quán uống nước, chứ không phải là người chủ quán như trong vụ án ở Tiền Giang.

Đề thi yêu cầu các đội thi phải vận dụng linh hoạt quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự. Qua đó, người tiêu dùng lẫn doanh nghiệp có thể rút ra cách ứng xử của mình nhằm tránh được những hậu quả pháp lý và các tổn thất phát sinh không đáng có.

Đề thi được thiết kế dưới dạng tiểu phẩm với sự diễn xuất của nghệ sĩ Xuân Hương, nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc, diễn viên Chánh Thuận, diễn viên Lê Khâm.

Nội dung tình huống trong tiểu phẩm của hội thi như sau: Khách hàng (diễn viên Tiểu Bảo Quốc đóng) đến quán bà Ba (diễn viên Xuân Hương đóng) kêu chai nước uống. Chủ quán khui chai nước của công ty Chưa Kịp Phát ra cho khách, khách hàng phát hiện có con gián trong chai.

Khách hàng liền alo cho đại diện công ty tới giải quyết. Quá trình thương lượng, khách hàng đòi 1 tỷ đồng, công ty "ok" 500 triệu. Khách hành đang ký vào biên bản, nhận tiền thì công an ập tới. Khi đó, biên bản thương lượng thành bằng chứng khép tội khách hàng... 

Tin mới lên