Sáng nay, dù bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, song Hà Nội vẫn mưa to, gió xoay chiều liên tục.
Với sức gió giật cấp 6-7, áp thấp nhiệt đới đã quật đổ hàng loạt cây xanh ở thủ đô. Tại quận Cầu Giấy, khắp các tuyến đường Tô Hiệu, Trần Quốc Hoàn, Trần Đăng Ninh, Nguyễn Khánh Toàn, Trần Thái Tông..., đều có cây đổ chắn ngang đường, công an phải hướng dẫn người dân đi vòng.
Các phố Lò Đúc, Kim Ngưu, Trần Thánh Tông (Hai Bà Trưng), Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Sơn (Long Biên), Chùa Bộc, Tây Sơn (Đống Đa), Lê Thánh Tông, Trần Hưng Đạo (Hoàn Kiếm) cũng có nhiều cây đổ. Riêng phố Võ Thị Sáu mưa lớn còn khiến hai cột điện gãy đổ làm giao thông tê liệt.
Ngoài ra, công ty Thoát nước Hà Nội cũng ghi nhận sáng 28/7 đã xảy ra úng ngập tại nhiều khu vực như Phạm Văn Đồng (trước Công ty Cầu 7, ngã Xuân Đỉnh - Tân Xuân), Mạc Thị Bưởi, Minh Khai (chân cầu Vĩnh Tuy), Hoàng Mai, Nguyễn Chính, Thanh Đàm, Trường Chinh (từ Viện Y học Hàng không đến Tôn Thất Tùng), Quan Nhân, Vũ Trọng Phụng, Cự Lộc… với độ sâu đến 0,3 m.
Một số hình ảnh chúng tôi tổng hợp được: