Nhân vật

Cuộc sống hậu Nhà Trắng của cố Tổng thống George H.W. Bush

Cố Tổng thống Mỹ George Herbert Walker Bush (Bush 'cha') là một nhà ngoại giao và nhà kỹ trị xuất sắc. Dù nhiệm kỳ của ông được đánh giá là định hình chính sách của Mỹ trong nhiều năm kế tiếp nhưng sau khi mãn nhiệm năm 1993, ông đã lui về ở ẩn và có tương đối ít các hoạt động nổi bật.

Cuộc sống hậu Nhà Trắng của cố Tổng thống George H.W. Bush

Cựu Tổng thống George H. W. Bush (1924-2018)

Rời nhiệm sở một cách khiêm nhường

Mặc dù rất thất vọng sau khi để thua trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 1992, ông George H. W. Bush vẫn luôn thể hiện đức tính khiêm nhường và rộng lượng của mình.

Trong lễ nhậm chức của cựu Tổng thống Bill Clinton, ông Bush ‘cha’ đã chào đón gia đình Bill Clinton đến Nhà trắng với tấm lòng chân thành. Trước khi rời đi, ông còn để lại cho người kế nhiệm mình một lá thư đầy cảm động: “Thành công của anh cũng chính là thành công của cả đất nước. Từ giờ trở đi, tôi sẽ cổ vũ cho anh.” Sau này, hai người đã trở thành bạn tốt thông qua các chuyến đi cứu trợ nhân đạo đến những nơi bị tàn phá bởi thảm họa thiên nhiên.

Ông Bush 'cha' và ông Clinton tại Thái Lan sau trận sóng thần tàn phá châu Á năm 2004.

Trong giai đoạn hậu Nhà Trắng, ông Bush đóng vai trò là người quan sát thay vì người chơi. Ông cũng chưa bao giờ là người thoải mái khi nói về bản thân mình. Tuy nhiên trong một cuộc phỏng vấn với người chấp bút hồi ký cho ông, ông tiết lộ nỗi bất an về việc lịch sử sẽ đánh giá ông thế nào.

“Tôi bị lạc giữa vinh quang của Reagan - tượng đài mọc lên khắp nơi, tiếng kèn trumpet, người anh hùng vĩ đại và những phiên tòa, những rối ren của các con trai”, ông Bush nói. Ông cũng lo ngại về những người đánh giá sự nghiệp của ông: “Sẽ ra sao nếu họ thấy tôi chả có gì?”.

Nhưng vị tổng thống có lẽ đã tổng kết tốt nhất về tài năng và tham vọng của mình trong một đoạn nhật ký : “Tôi chắc chắn không được xem là người có tầm nhìn. Nhưng tôi hy vọng tôi được nhìn nhận là người chín chắn, biết lo nghĩ và có năng lực”.

Theo nhận định của Marck Updegrove, Giám đốc Thư viện Tổng thống Lyndon Baines Johnson, sau khi vể hưu, cố Tổng thống George H.W. Bush không mấy quan tâm đến các hoạt động rầm rộ thu hút sự quan tâm của dư luận. Thay vào đó, ông lựa chọn các vấn đề mang tính cá nhân.

Người đàn ông của gia đình

Từng ngồi ở chiếc ghế quyền lực nhất thế giới, song khi trở về nhà, cố tổng thống George H. W. Bush cũng chỉ là một người đàn ông của gia đình.

Với 73 năm gắn bó sâu sắc bên nhau, cuộc hôn nhân của cố Tổng thống George H.W.Bush và cố phu nhân Barbara được coi là ‘cuộc hôn nhân lâu bền nhất trong lịch sử các đời Tổng thống Mỹ’.

Cố Tổng thống George H.W.Bush và cố phu nhân Barbara

Với 5 người con, 17 người cháu và 8 người chắt, hai vợ chồng ông Bush ‘cha’ và bà Barbara tận hưởng tuổi già cùng niềm hạnh phúc bên gia đình.

“Tôi có lẽ đã leo lên ngọn núi cao nhất thế giới, nhưng ngay cả điều đó cũng không thể so bằng việc trở thành chồng của Barbara”, ông Bush 'cha' từng viết. Ông cũng từng mô tả cuộc hôn nhân của mình như một cuốn tiểu thuyết. Đêm đêm trước khi đi ngủ, cho tới tận ngày cuối cùng, ông vẫn thì thầm với vợ: “Anh yêu em, Barbie”.

Từ trước đến nay, lòng ông vẫn luôn đau đáu trước sự ra đi của cô con gái 3 tuổi mang tên Robin. Ngay cả vào những ngày cuối đời, ông cũng bày tỏ ước nguyện được đoàn tụ với cô con gái và người vợ thủy chung của mình, bà Barbara.

Khi con trai trở thành tổng thống thứ 43 của Mỹ, Bush ‘cha’ xuất hiện trước công chúng nhiều hơn và thường xuyên có bài phát biểu ủng hộ con trai.

Theo như phóng viên của tờ New York Times Peter Bakers kể lại, vị cựu Tổng thống đã dành những hơi thở cuối cùng của mình để nói với con trai: “Bố cũng rất yêu con”. Tình yêu thương ấy cũng đã được gửi gắm không biết bao lần qua những lá thư mà ông viết cho các con trong suốt cả cuộc đời.

Tận hưởng cuộc sống

Ông Bush ‘cha’ cũng là người rất biết cách tận hưởng cuộc sống. Chẳng gì có thể làm ông vui hơn bằng việc nhảy lên chiếc thuyền đua hiệu Cigarette của mình và phóng thật nhanh ra ngoài khơi Kennebunkport, bang Maine, nơi ông có một căn biệt thự nghỉ dưỡng.

Cựu tổng thống George Bush thường xuyên tham gia các hoạt động ngoài trời tại khu nghỉ dưỡng này như câu cá, chạy bộ và đi tàu.

Thậm chí, từ chối khuất phục bởi tuổi tác, ông Bush ‘cha’ đánh dấu sinh nhật lần thứ 75, 80, 85 và 90 bằng cách nhảy dù.

Màn nhảy dù mừng sinh nhật lần thứ 90 của ông Bush 'cha'

Ông dành toàn bộ số tiền gây quỹ để làm từ thiện. Cùng với người bạn đời Barbara Bush, ông Bush ‘cha’ đã giúp quyên góp được hơn 1 tỷ USD cho các tổ chức từ thiện trong những năm sau khi rời Nhà Trắng.

Ngoài ra, cũng như những tổng thống về hưu khác, Bush ‘cha’ kiếm tiền giỏi từ những bài thuyết trình. Trong một cuộc phỏng vấn, ông Bush con có lần kể rằng tiền thù lao của cha ông cho một bài phát biểu lên đến 50-75 nghìn USD.

Tham gia công tác thiện nguyện

Rời khỏi Nhà Trắng, mặc dù đã bước vào tuổi cao niên nhưng ông vẫn đi khắp nơi trên thế giới để thực hiện các sứ mệnh của Nhà Trắng, bao gồm các hoạt động cứu trợ thiên tai cùng cựu tổng thống Clinton.

Cụ thể, năm 2005, ông cùng cựu tổng thống Bill Clinton giúp đỡ những nạn nhân ảnh hưởng bởi cơn bão Hurricane Katrina. Quỹ Bush-Clinton Katrina quyên góp được hơn 100 triệu USD trong vài tháng đầu tiên.

Với những cống hiến của mình, năm 2011, ông Bush vinh dự được cựu Tổng thống Barack Obama trao Huân chương Tự do.

Cựu Tổng thống Barack Obama trao Huân chương Tự do cho Cố Tổng thống George H. W. Bush 

Những vấn đề về sức khỏe

Tháng 11/2012, Bush ‘cha’, khi đó đã 88 tuổi, nhập viện ở thành phố Houston, bang Texas, để điều trị viêm phế quản. Bệnh tình của ông được cho là cải thiện nhưng vẫn phải nằm lại viện do có nhiều vấn đề sức khỏe khác. Ông Bush sau đó được chuyển vào khoa chăm sóc tích cực do ‘sốt dai dẳng’, theo AP. Cùng năm đó, ông mắc bệnh Parkinson, một rối loạn thoái hoá của hệ thần kinh trung ương ảnh hưởng đến tình trạng cử động, thăng bằng và kiểm soát cơ của bệnh nhân, khiến ông phải ngồi xe lăn.

Mặc dù bị bệnh tật giày vò, ông Bush 'cha' vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan

Những căn bệnh và tuổi già khiến ông Bush không thường xuyên xuất hiện trong những năm cuối đời. Ông cũng không thường đưa ra những phát ngôn công khai.

Tuy nhiên, tháng 11/2014, ông đã xuất hiện trước công chúng trên xe lăn khi người con George W. Bush xuất bản cuốn tự truyện mang tên ‘Thứ 41: Chân dung người cha của tôi’.

Trong cuốn sách, cựu tổng thống George W. Bush ca ngợi cha mình là một người táo bạo, dũng cảm, luôn tìm kiếm những cuộc phiêu lưu và thử thách mới. ‘Ông là một con người khiêm nhường và luôn quyết tâm sống hết mình cho đến cuối cùng’’, George W. Bush viết.

Cựu Tổng thống George H.W. Bush qua đời ở tuổi 94 vào ngày 30/11/2018 tại Houston, Texas.

Tin mới lên