Nhân vật

Đại gia Huỳnh Uy Dũng: 'Không ai có thể chia rẽ gia đình tôi!'

(VNF) - Ông chủ Đại Nam Huỳnh Uy Dũng (Dũng “lò vôi”) là một người chồng yêu chiều vợ hết mực. Trước những lời đồn đoán không đúng từ dư luận về bà Nguyễn Phương Hằng, ông Huỳnh Uy Dũng luôn lên tiếng bảo vệ vợ. Thậm chí, để bảo vệ danh tiếng cho bà Hằng, ông Dũng không ngần ngại chi khoản tiền khủng 100 tỷ.

Đại gia Huỳnh Uy Dũng: 'Không ai có thể chia rẽ gia đình tôi!'

Vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng

Thời gian qua, bà Nguyễn Phương Hằng liên tục gây xôn xao dư luận khi thực hiện hàng loạt buổi livestream “bóc phốt” ông Võ Hoàng Yên cùng nhiều nghệ sĩ trong giới giải trí. Với những phát ngôn mang tính đụng chạm, gây sốc, bà Phương Hằng đã khiến không ít người bức xúc, cho rằng đó là cách hành xử “ồn ào, thiếu văn minh”.

Trước những lời lăng mạ của cư dân mạng dành cho vợ mình, ông Huỳnh Uy Dũng nhất mực bảo vệ vợ. Khi bà Hằng bị phạt vì phát ngôn sai sự thật, ông Dũng lên sóng giải thích cùng vợ, lúc bà Hằng bị cấm livestream, ông Dũng lại đích thân thay mặt vợ livestream chia sẻ trực tiếp về thông tin các vụ việc vừa xảy ra.

Trước đó, khi đoạn clip được cho là cuộc nói chuyện mùi mẫn giữa bà Nguyễn Phương Hằng và ông Võ Hoàng Yên tràn lan trên mạng xã hội, ông Dũng ngay lập tức treo thưởng 20 tỷ đồng cho ai đưa được các clip bằng chứng với tin đồn vợ ông và Võ Hoàng Yên có tư tình.

Ông khẳng định quan điểm: “Gia đình là chuyện của riêng tôi, không ai phá vỡ được gia can tôi hết. Tôi nhắc lại một lần nữa, sự việc xảy ra tôi vẫn yêu thương vợ tôi gấp nhiều lần so với trước đây.

Tôi là người chịu trách nhiệm với gia đình của mình, phán quyết vợ tôi tốt hay xấu chỉ có tôi.... Các bạn lo cho gia đình mình, cuộc sống của chính mình đi. Các bạn không giỏi hơn tôi thì đừng dạy khôn tôi, nhất là chuyện gia đình”. 

Ông Dũng cũng cho rằng cha mẹ, anh em còn không cho nhau được hạnh phúc, chỉ cho được vật chất còn hạnh phúc là do bản thân mỗi người. Ông khẳng định không ai có quyền phán xét vợ ông, trừ khi vợ ông làm gì nguy hại đến xã hội, đến gia đình của ai hãy gửi đến ông, ông xử lý nhanh và luôn.

Trong buổi chia sẻ này, ông Dũng cũng liên tục cảm ơn vợ. "Một người phụ nữ như vợ tôi, tôi không thương thì thương ai bây giờ…Sự cảm ơn đấy không chỉ nói suông mà bằng sự bảo vệ vợ mình, thương yêu vợ mình nhiều lần hơn nữa. Họ càng làm như thế càng cho sợi dây tình nghĩa bao nhiêu năm giữa tôi với vợ được buộc chặt hơn", ông Dũng chia sẻ.

Ông Dũng luôn lên tiếng bảo vệ vợ, khẳng định không ai có thể chia rẽ gia đình ông

Trên trang cá nhân, ông chủ Đại Nam đăng một bức tâm thư khẳng định sẽ không để bà Phương Hằng phải lẻ loi, một mình đối diện với điều ác ngoài xã hội và ông luôn ủng hộ, tự hào về vợ mình.

“Mọi điều tôi làm, tôi phải làm, đó là danh dự mà vợ chồng tôi đã dành thời gian để đấu tranh cho cộng đồng xã hội. Nên hiện nay, không ai có thể làm cho vợ chồng tôi chia rẽ được. Nếu phải cưới vợ tôi thêm lần nữa, tôi vẫn sẽ cưới, đó là lời của người quân tử, người dám sống cho cộng đồng. Tôi tin sâu vào nhân quả và làm theo lời Phật dạy”, ông Dũng viết.

Hồi năm 2013, bà Nguyễn Phương Hằng bị dư luận tỉnh Bình Dương đồn thổi là đem tài sản của chồng đi thế chấp, cho các ngân hàng vay số tiền trên 2.000 tỷ đồng và lợi dụng uy tín của chồng để huy động tiền bên ngoài với lãi suất đến 3,4%/tháng.

Khi tư cách đạo đức và lối sống của vợ bị thiên hạ mang ra đàm tiếu, ông Dũng “lò vôi” đã chi hẳn 100 tỷ đồng để treo giải cho bất cứ ai chứng minh được bà Hằng đem tiền của ông đi thế chấp. Chính sự mạnh tay, hành động “đanh thép” của ông đã khiến cho dư luận “im hơi lặng tiếng”. Sau đó, công an vào cuộc đã chứng minh chính chồng cũ của bà Hằng đã đặt điều vu khống.

Để dành cho vợ những điều tốt đẹp nhất, ông chủ Đại Nam cũng không ngần ngại chi tặng bà Hằng những món quà khủng. Tháng 7/2015, nhân kỷ niệm 5 năm ngày cưới, đại gia Dũng “lò vôi” đã tặng bà Nguyễn Phương Hằng cặp hoa tai bằng kim cương trọng lượng khoảng 30 cara trị giá khoảng 65 tỷ đồng.

Ngoài ra, ông Dũng còn tặng bà Hằng một chiếc ôtô. Theo tiết lộ của ông Huỳnh Uy Dũng, chiếc ô tô ông mua tặng vợ có giá hơn 40 tỷ đồng. Thế nhưng, ông cho rằng “món quà đó không là gì cả so với những điều cô ấy đã mang đến cho tôi ... Vì tôi mà cô ấy đã chịu đựng những điều tưởng chừng không thể chịu đựng được và tha thứ những điều tưởng chừng không thể thứ tha”.

Chưa dừng lại, ông Dũng còn rất mực tin tưởng vợ. Tháng 5/2020, ông Dũng bất ngờ tuyên bố lui về làm công tác từ thiện, mọi quyền lực sẽ trao lại cho vợ ông là bà Nguyễn Phương Hằng. Hiện tại, bà Phương Hằng đã thay chồng mình giữ chức vụ Tổng giám đốc Điều hành CTCP Đại Nam.

Tin mới lên