Thị trường

Dịch Covid-19: Sân bay Nội Bài vắng lặng, hàng quán thê thảm

Vắng khách, sân bay Nội Bài những ngày này hoàn toàn khác biệt so với cảnh chen chúc xếp hàng chờ làm thủ tục, kiểm tra an ninh dịp lễ 30/4-1/5. Dịch Covid-19 bùng phát khiến nơi đây trở nên lặng lẽ. Ai ai cũng cẩn trọng.

Dịch Covid-19: Sân bay Nội Bài vắng lặng, hàng quán thê thảm

Dịch Covid-19: Sân bay Nội Bài vắng lặng, hàng quán thê thảm

Theo Cục Hàng không Việt Nam, trong giai đoạn cao điểm lễ 30/4-1/5 (từ 29/4 đến 3/5), sản lượng hạ cất cánh tại 3 cảng hàng không quốc tế lớn gồm Nội Bài, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất đạt xấp xỉ 6.400 lượt và có 929.000 hành khách đi qua các cảng này.

Trong đó, riêng tại cảng hàng không Nội Bài, số chuyến bay lên tới 546 chuyến/ngày (1/5) đến 593 chuyến/ngày (28/4). Mỗi giờ, có khoảng 17 chuyến bay cất cánh. Như vậy ước tính, sân bay lúc nào cũng đông đúc, hành khách đi lại nhộn nhịp, với khoảng 2.000-3.000 khách làm thủ tục.

Sau thời điểm 30/4-1/5, các hãng hàng không và du lịch chuẩn bị bước vào giai đoạn cao điểm hè. Khách bắt đầu đổ đi du lịch, sân bay đông nghẹt thì bất ngờ dịch bệnh bùng lên, dòng khách đột ngột đứt gãy.

Trái ngược với cảnh đông đúc thường thấy, những ngày này, sân bay Nội Bài trở nên vắng lặng. Năm 2020, thảm cảnh đó từng xảy ra khi các đợt dịch Covid-19 bùng phát, cả nước phải giãn cách xã hội. Nay, dịch bệnh tiếp tục lan rộng, để đảm bảo an toàn và phòng chống dịch bệnh, người dân được khuyến cáo hạn chế đi lại nên sân bay lác đác người. Rất ít chuyến bay cất cánh, nếu có mỗi chuyến cũng chỉ vài chục khách.

Chừng nào dịch Covid-19 chưa được kiểm soát, thì hàng không và du lịch là những ngành đầu tiên còn chịu thiệt hại nặng nề, chưa biết bao giờ mới hồi phục được.

Dưới đây là những hình ảnh ghi tại sân bay Nội Bài, sáng 9/5:

10h sáng 9/5, các quầy làm thủ tục của Bamboo Airways gần như không có khách. Nhân viên hãng ngồi chơi và trò chuyện với nhau. Tại quầy của Vietnam Airlines cũng lưa thưa khách làm thủ tục.
Để phòng chống dịch, tại sân bay đâu đâu cũng thấy nước khử khuẩn. Nhân viên các hãng hàng không kiểm tra việc khai báo y tế của hành khách, nhắc nhở khách đeo khẩu trang trong suốt chuyến bay.
Tuy nhiên, do khách quá vắng nên sân bay chỉ mở 3 cổng kiểm tra an ninh tại khu vực sảnh A, B, E.
Khoảng 6-7 cổng còn lại đóng vì không có khách.
Cảnh sân bay lặng lẽ, buồn thiu với các hàng ghế trống.
Mãi cho tới gần trưa, khách mới có nhưng cũng không nhiều. Mọi người ngồi giãn cách và đeo khẩu trang đầy đủ.
Thời điểm này, những ai có nhu cầu thực sự cần thiết mới đi lại bằng đường hàng không. Thế nên, có chuyến bay chỉ vài chục khách. 
Chuyến bay từ Hà Nội đi Nha Trang trưa 9/5 của hãng bay này chỉ tầm 50 khách đổ lại.
Tin mới lên