Tài chính quốc tế

Món tráng miệng Israel đãi Thủ tướng Nhật ‘nhận gạch đá’ từ các nhà ngoại giao

(VNF) - Món tráng miệng với nguyên liệu chính là chocolate được đặt trong một đôi giày chế tác bằng kim loại mà Thủ tướng Israel Israel Benjamin Netanyahu mời người đồng cấp Nhật Bản Shinzo Abe đã nhận được không ít lời chỉ trích từ các nhà ngoại giao của cả hai nước.

Món tráng miệng Israel đãi Thủ tướng Nhật ‘nhận gạch đá’ từ các nhà ngoại giao

Món tráng miệng gây nhiều tranh cãi của đầu bếp Segev Moshe.

Sau cuộc hội đàm cấp cao ngày 2/5, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và phu nhân được mời đến nhà riêng của lãnh đạo Israel Benjamin Netanyahu dùng bữa tối thân mật.

Để đón tiếp trọng thị người đồng cấp Nhật Bản, văn phòng thủ tướng Israel đã giao nhiệm vụ nấu bữa tối cho Segev Moshe, đầu bếp nổi tiếng của Israel.

Để tạo bất ngờ cho buổi tiệc, ngôi sao truyền hình danh tiếng này đã dành nhiều tâm huyết để chế biến món tráng miệng làm từ chocolate thượng hạng vào một đôi giày chế tác bằng kim loại mô phỏng như một đôi giày da thật có màu đen sáng bóng.

Đầu bếp Segev Moshe (giữa) chụp ảnh trong bữa tiệc tối tại nhà riêng của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu với sự góp mặt của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và phu nhân.

Nhưng chính điều này đã khiến nhiều người tỏ ra “khó hiểu” thậm chí chỉ trích hành động này là “thiếu tinh tế và ngu ngốc”.

Một nhà ngoại giao Israel từng làm việc ở Nhật Bản chia sẻ trên tờ Yediot Aharonot của Israel: "Trong văn hóa Nhật Bản, không có gì thấp kém hơn là một đôi giày. Người Nhật không chỉ không đi giày vào nhà mà bạn còn không nhìn thấy giày ở văn phòng của họ. Không rõ đầu bếp Segev nghĩ gì. Việc này giống như phục vụ các vị khách Do Thái món tráng miệng chocolate trên một chiếc đĩa có hình con heo".

Bức ảnh chụp món tráng miệng trong giày của Segev Moshe nhận nhiều lời chỉ trích trên Instagram.

"Không có văn hóa nào trên thế giới đặt giày lên bàn ăn. Người đầu bếp nổi tiếng kia đã nghĩ gì? Nếu điều đó chỉ để hài hước, chúng tôi không thấy vui chỗ nào. Chúng tôi cảm thấy bị xúc phạm", trích lời một nhà ngoại giao Nhật Bản.

Không chỉ các nhà ngoại giao, nhiều người Israel cũng tỏ ra thất vọng với món ăn khó hiểu này của đầu bếp Segev.

Món tráng miệng tạo hình đầu của ông Trump và Netanyahu mà đầu bếp Segev Moshe chế biến trong bữa tiệc mời Tổng thống Donald Trump khi tới thăm Israel hồi tháng 5/2017.

Nhận xét về bức ảnh được đăng trên trên tài khoản Instagram cá nhân của Segev, một người dùng Instagram nhận định: “Đây là món ăn thất bại nhất của anh trừ trước tới nay”.

Một ngường dùng khác thì nói: “Tổ quốc sẽ không bao giờ quên điều này, Segev. Anh nên cảm thấy xấu hổ".

Hiện Segev Moshe chưa có phản hồi gì về những lời chỉ trích trên. Phía Bộ Ngoại giao Israel thì nói rằng họ không can dự vào thực đơn món ăn. "Chúng tôi tôn trọng và tin tưởng đầu bếp. Anh ta là người rất sáng tạo", cơ quan này ra tuyên bố. 

Xem thêm >> Điện thoại gần 700 triệu đồng ‘ăn theo’ Tổng thống Putin

Tin mới lên