Tài chính quốc tế

Myanmar: Hàng chục nghìn người biểu tình, cảnh sát dùng vòi rồng trấn áp

(VNF) - Hàng chục nghìn người dân Myanmar đã tham gia các cuộc biểu tình hồi cuối tuần vừa qua để phản đối cuộc đảo chính quân sự. Cảnh sát nước này đã sử dụng vòi rồng để giải tán đám đông, theo hãng tin Mizzima của Myanmar.

Myanmar: Hàng chục nghìn người biểu tình, cảnh sát dùng vòi rồng trấn áp

Cảnh sát Myanmar dùng vòi rồng để giải tán đám đông.

Các cuộc biểu tình diễn ra chủ yếu ở thủ đô Naypyidaw, Yangon - thành phố lớn nhất Myanmar và thành phố lớn thứ hai là Mandalay. Những người biểu tình bao gồm giáo viên, luật sư, nhân viên ngân hàng, sinh viên, công nhân...

"Đây là ngày làm việc, nhưng chúng tôi sẽ không đi làm kể cả khi tiền lương của chúng tôi sẽ bị cắt", một công nhân 28 tuổi có tên Hnin Thazin nói với hãng tin AFP.

Những người biểu tình cầm cờ của đảng Liên minh quốc gia vì dân chủ (NLD) và hô khẩu hiệu phản đối sự lãnh đạo của quân đội Myanmar.

Yêu cầu của những người biểu tình ở các thành phố đều giống nhau, chính là trả tự do cho Cố vấn nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi, Tổng thống Win Myint cùng những nhà lãnh đạo khác đang bị quản thúc tại thủ đô Naypyidaw; tiếp tục tổ chức kỳ họp đầu tiên của quốc hội mới với sự tham gia của các đại biểu được bầu trong cuộc tổng tuyển cử vào ngày 8/11.

Hãng tin Mizzima của Myanmar hôm nay (8/2) đã đăng tải một vài hình ảnh cho thấy cảnh sát Myanmar đã dùng vòi rống để giải tán đám đông.

Video của một số người dân quay lại cho thấy các cảnh sát đã sử dụng vòi rồng trong khoảng 30 phút vào hồi 10h sáng nay. Một vài hình ảnh cho thấy những người biểu tình phải dụi mắt và giúp đỡ nhau sau khi bị ướt sũng, thậm chí có người đã bị thương và ngã xuống.

Đây là lần đầu tiên cảnh sát Myanmar dùng vòi rồng dẹp biểu tình từ khi phong trào phản đối đảo chính bắt đầu ba ngày trước.

Những người biểu tình theo cờ của đảng Liên minh quốc gia vì dân chủ (NLD) và hô khẩu hiệu phản đối sự lãnh đạo của quân đội Myanmar.

Cố vấn nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi, Tổng thống Win Myint và nhiều nhà lãnh đạo khác của Myanmar đã bị bắt trong các vụ đột kích của quân đội vào rạng sáng 1/2.

Động thái diễn ra sau nhiều ngày leo thang căng thẳng giữa chính phủ dân sự và quân đội Myanmar.

Trước đó, Ủy ban bầu cử liên bang Myanmar ngày 13/11/2020 đã công bố kết quả chính thức của cuộc tổng tuyển cử nước này diễn ra hôm 8/11/2020, theo đó đảng NLD cầm quyền của nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi đã giành được đủ số ghế trong quốc hội để thành lập chính phủ tiếp theo.

Tuy nhiên, đảng Liên minh Đoàn kết và phát triển (USDP) đối lập dưới sự ủng hộ của quân đội từ chối công nhận kết quả bầu cử vì cho rằng có gian lận.

Ngay sau cuộc đảo chính, lãnh đạo quân đội Myanmar ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 1 năm, chuyển giao mọi quyền lực cho Tổng tư lệnh Min Aung Hlaing, bổ nhiệm Phó Tổng thống Myint Swe - một cựu tướng quân đội - làm quyền tổng thống.

24 bộ trưởng của chính quyền bà Suu Kyi đã bị loại bỏ, và thay thế bằng 11 người khác có nhiệm vụ giám sát các bộ bao gồm tài chính, quốc phòng, đối ngoại và nội vụ.

Xem thêm >> Tổng thống Biden tuyên bố không ứng xử với Trung Quốc như cách ông Trump đã làm

Tin mới lên