Thị trường

Ngắm Hà Nội tĩnh lặng trong sáng mồng 1 Tết

(VNF) - Sáng mồng 1 Tết Quý Mão, buổi sáng đầu tiên của năm mới, đường phố Hà Nội vắng xe cộ, người dân thảnh thơi dạo phố trong tiết trời se lạnh.

Trái ngược với cảnh đông đúc nhộn nhịp ngày thường, Hà Nội sáng mùng 1 Tết Quý Mão vắng lặng, dịu dàng.

Hình ảnh cầu Long Biên không một bóng người lúc 7h sáng.

Trong không khí lạnh đặc trưng dịp Tết, vẫn còn nhiều người vẫn giữ thói quen buổi sáng tập thể dục và ngồi ngắm phố phường.

Len lỏi trong phố cổ, nhiều tuyến đường vắng người qua lại, không gian trở nên tĩnh mịch.

Không tiếng còi xe, không người qua lại tấp nập. Hà Nội khoác lên mình nét bình yên trong sắc xuân tràn về.

Một số người dân tranh thủ dậy sớm ra bên ngoài mua muối, mua mía lấy may trong dịp năm mới.

Các con phố cổ bỗng trở nên yên bình, nhẹ nhàng.

Chợ Đồng Xuân không còn cảnh nhộn nhịp thường ngày.

Khung cảnh đường Thanh Niên lúc 8h sáng.

 Phố Tạ Hiện với vẻ đẹp cổ kính.

Những con phố chỉ trở nên đông vui hơn khi có khách đến các điểm check-in để ghi lại hình ảnh đầu năm mới.

Chị Hằng cùng 2 cô con gái nhỏ (Khâm Thiên) dạo trên phố Phan Đình Phùng chia sẻ: "Nhà mình có truyền thống dậy sớm đi lượn phố phường chụp một bộ ảnh vào sáng mùng 1 Tết để lưu giữ lại nhưng khoảnh khắc đầu xuân năm mới. Ngắm phố phường Hà Nội thoáng đãng nhẹ nhàng."

Dưới đây là một số hình ảnh Hà Nội ngày mùng 1 tết:

Tin mới lên