Nhân vật

Những bức ảnh ấn tượng nhất của Obama trong năm cuối tại Nhà Trắng

(VNF) - Nhiếp ảnh gia Nhà Trắng Pete Souza đã công bố một số bức ảnh ấn tượng nhất của Tổng thống Obama trong năm 2016.

Những bức ảnh ấn tượng nhất của Obama trong năm cuối tại Nhà Trắng

Hình ảnh ngài Tổng thống Mỹ uống nước dừa tại Luang Prabang, Lào hồi tháng 9 trở thành khoảnh khắc được thế giới yêu thích nhất.

Chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa, Tổng thống Barack Obama sẽ kết thúc nhiệm kỳ tổng thống. Tám năm điều hành Nhà Trắng của ông được cho là sẽ để lại nhiều ấn tượng. Những khoảnh khó quên nhất của Obama trong năm cuối cùng tại Nhà Trắng, đã được chính nhiếp ảnh gia của tổng thống, ông Pete Souza, ghi lại.

"Đây là lần thứ tám và cũng là lần cuối cùng, tôi công bố những bức ảnh hàng năm của Tổng thống Obama do tôi và các nhân viên của tôi đã thực hiện. Tôi có lồng thêm cốt truyện đằng sau một số hình ảnh để cung cấp thêm bối cảnh hoặc để chia sẻ lý do tại sao hình ảnh đó là đặc biệt quan trọng với tôi", nhiếp ảnh gia Nhà Trắng Pete Souza nói.

Souza nói: "Có nhiều khoảnh khắc lịch sử trong năm nhưng tôi thích những tấm ảnh hậu trường, chúng cho mọi người cái nhìn cá nhân hơn về Tổng thống".

Nhiếp ảnh gia Pete Souza cho biết ông cảm thấy thật vinh dự khi trở thành nhân chứng lịch sử trong 8 năm qua. 

Ngày 5/1/2016: "Ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua một cửa sổ trong căn phòng Xanh (Green Room) tại Nhà Trắng, Tổng thống Obama lắng nghe giới thiệu của ông Mark Barden, có con trai 7 tuổi Daniel đã bị giết trong vụ xả súng năm 2012 tại trường tiểu học Sandy Hook ở khu vực Newtown của bang Connecticut, Đông Bắc thành phố New York. Sau đó, khi phát biểu tại phòng Đông (East Room), ông đã khóc khi nhớ lại những ngày tháng xảy ra vụ xả súng đó; ông gọi nó là ngày tồi tệ nhất trong nhiệm kỳ làm Tổng thống của ông".

Ngày 18 /2/2016: Cậu bé Clark Reynolds, 3 tuổi, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên ngước nhìn chăm chăm khi được Tổng thống Obama chạm vào má. Bức ảnh chỉ chụp bàn tay của ông Obama trên má bé Clark. Khác với những đời tổng thống Mỹ trước, đây không phải là bàn tay của một người da trắng. 

Ngày 23/2/2016: "Ông Obama đang tập trung suy nghĩ. Thời điểm đó, ông đang làm việc với các nhân viên an ninh quốc gia trước khi điện đàm với các nhà lãnh đạo châu Âu".

Ngày 24/2/2016: "Tổng thống nhận được một bản cập nhật trong Phòng Bầu dục về tình hình ở Syria từ Brett McGurk - Đặc phái viên, điều phối chiến dịch của liên minh do Mỹ chỉ huy nhằm đánh bại lực lượng "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng. Trong hình từ trái qua phải: Jen Easterly - Giám đốc cấp cao chống khủng bố; Trung tướng Terry Wolff - Phó đặc phái viên, điều phối chiến dịch của liên minh do Mỹ chỉ huy nhằm đánh bại lực lượng "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng; Cố vấn An ninh Quốc gia Susan E. Rice; Brett McGurk; và Rob Malley - Điều phối viên Nhà Trắng tại Trung Đông, Bắc Phi".

Ngày10/3/2016: "Thật là một vinh dự để xem các cô gái lớn lên. Malia, đi trước, và Sasha trong đêm tiệc long trọng để tiếp đón Thủ tướng Canada Justin Trudeau được tổ chức ở Nhà Trắng".

Ngày 16/3/2016: "Sự việc xảy ra một cách tự nhiên vào một buổi chiều khi Tổng thống nhảy múa với trợ lý cá nhân Ferial Govashiri tại Phòng Bầu Dục. Ông đang hướng dẫn cô khiêu vũ để chuẩn bị cho đám cưới sắp diễn ra".

Ngày 18/3/2016: "Tôi dành rất nhiều thời gian mỗi năm trong Phòng Tình huống ở Nhà Trắng, đó không phải căn phòng yêu thích của tôi để làm việc trong vì việc di chuyển xung quanh rất khó khăn. Trong bức ảnh này, Tổng thống đang triệu tập một cuộc họp Hội đồng An ninh quốc gia".

Ngày 20/3/2016: "Tôi yêu bức ảnh này", ông Obama nói khi trông thấy bức ảnh được treo trên tường. Obama luôn nói vậy với bất kể tấm hình nào ông chụp cùng Sasha hay Malia. Con gái lớn Malia trở thành phiên dịch viên tiếng Tây Ban Nha cho bố Obama trong chuyến thăm lịch sử của tổng thống Mỹ tới Cuba hồi tháng 3/2016".

Ngày 22/3/2016: "Obama cùng Tổng thống Cuba - ông Raúl Castro tham gia vào cơn "sóng người" trong trận giao hữu bóng chày giữa Tampa Bay Rays và đội tuyển quốc gia Cuba".

Ngày 22/4/2016: "Obama bắt tay Hoàng tử nhí George nước Anh,con trai của vợ chồng William-Kate, tại Cung điện Kensington. Người đứng đầu nước Mỹ ngồi xổm để bắt tay Hoàng tử George. George đã xin phép mẹ đi ngủ muộn hơn bình thường để đón Tổng thống Obama. Trong ảnh, cậu bé đáng yêu trong bộ đồ ngủ".

Ngày 21/6/2016: "Trong tám năm qua, Tổng thống Obama thường xuyên đến thăm các chiến binh bị thương tại Trung tâm Y tế quân sự Quốc gia Walter Reed. Ở đây, ông tham gia một buổi tập phản xạ nhanh với Thiếu tá Hải quân John Jae Terry".

Ngày 9/7/2016: Biểu cảm thú vị của Thủ tướng Đức Angela Merkel và ông Obama tại hội nghị liên minh NATO tại Warsaw, Ba Lan.

Ngày 12/7/2016: "Tổng thống Obama ký tên tặng Samantha Thompson, cháu gái của thành viên DART Brent Thompson, một trong năm nhân viên cảnh sát đã hy sinh trong một vụ đấu súng tại Dallas vào tháng 7".

Ngày 24/8/2016: "Tổng thống Obama xem một bộ phim thực tế ảo về vườn quốc gia Yosemite, trong khi trợ lý Ferial Govashiri tập trung làm việc".

Ngày 5/9/2016: "Tổng thống Obama nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin sau cuộc họp bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Hàng Châu, Trung Quốc".

Ngày 7/9/2016: "Tổng thống ghé một quán nhỏ và quyết định thử món nước dừa tại Luang Prabang, Lào. Trong lúc chặt dừa, cô gái bán hàng vô tình làm nước bắn vào người tổng thống Mỹ khiến ông cười vang".

Ngày 12/9/2016: "Sau một cuộc họp với diễn viên và nhà hoạt động nhân quyền George Clooney, Tổng thống đã mời ông và ba đồng nghiệp chơi bóng rổ tại Nhà Trắng. Bức ảnh được treo trên tường ở Cánh Tây".

Ngày ​24/9/2016: "Cựu Tổng thống Bush cố xoay sở để chụp ảnh với một nhóm người Mỹ da màu trong khi tham dự lễ khánh thành Bảo tàng Quốc gia về văn hóa và lịch sử người Mỹ gốc Phi đầu tiên tại Washington DC, song dường như cánh tay ông không đủ dài để chỉnh chiếc điện thoại sao cho chụp được hết tất cả mọi người trong hình. Ông Bush đã vỗ nhẹ vào vai ông Obama đứng gần đó và nhờ Tổng thống chụp ảnh hộ mình. Tổng thống Obama sau đó nhanh chóng cầm điện thoại và hào hứng chụp giúp cựu Tổng thống Bush, phu nhân Laura Bush và gia đình Bonner.

Ngày 14/10/2016: "Tháng ưa thích của tôi trong Phòng Bầu dục là từ cuối mùa thu đến đầu mùa đông khi thỉnh thoảng ánh sáng buổi chiều sẽ có lúc chiếu góc bên phải để tạo ra những góc ngược sáng thú vị nếu Tổng thống đang làm việc tại chiếc bàn Resolute".

Ngày 21/10/2016: Tổng thống cùng diễn viên hài Bill Murray trổ tài chơi golf trong Phòng Bầu Dục. Tổng thống Obama và ông Murray đã lần lượt dùng gậy chơi golf để đánh bóng vào một chiếc cốc thủy tinh. Tổng thống sau đó đã nhắc nhở ông (và những người khác) nên đăng ký tham gia bảo hiểm y tế trước ngày 15/12, để được hưởng những quyền lợi theo Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền (Obamacare).

Ngày 9/11/2016: Tổng thống họp với người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest (bên trái ngoài cùng) và các nhân viên khác vào buổi sáng sau bầu cử.

Ngày 10/11/2016: "Hai ngày sau cuộc bầu cử, Tổng thống có cuộc gặp với Tổng thống đắc cử Donald Trump".

Ngày 10/11/2016: "Tổng thống Obama gặp cậu bé sáu tuổi Alex Myteberi đến từ New York. Alex đã viết thư cho Tổng thống Obama để xin nhận nuôi cậu bé người Syria - Omran Daqneesh sau khi nhìn thấy bức ảnh cậu bé ngồi lặng lẽ trong một xe cứu thương, người đầy máu và bụi, sau một cuộc không kích vào Aleppo".

Ngày 22/11/2016, Tổng thống Obama bắt tay của ông với nhà soạn nhạc Bruce Springsteen tại Nhà Trắng. Tôi thấy hạnh phúc cho Bruce, người đã có được một fan hâm mộ trong gần 30 năm, trong thời gian đó tôi đã xem ít nhất 35 buổi diễn của nhà soạn nhạc này".

Ngày 16/12/2016: Nhân viên Nhà Trắng trêu đùa Tổng thống bằng hình người tuyết bên ngoài cửa sổ Phòng Bầu Dục.

Ngày 27/12/2016: "Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Mỹ Barack Obama đến thăm và thả hoa tại nhà tưởng niệm tàu chiến USS Arizona ở Trân Châu Cảng, Hawaii".

Tin mới lên