Nhân vật

Tâm thư của ông Phan Ngọc Thọ: ‘Giấc mơ Huế đã cuốn hút cả cuộc đời tôi!’

(VNF) - Trước khi kết thúc nhiệm kỳ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ đã gửi một bức tâm thư bày tỏ lòng tri ân tới người dân tỉnh nhà và cả những người yêu mến mảnh đất Cố đô đã cùng với ông vun đắp "giấc mơ Huế".

Tâm thư của ông Phan Ngọc Thọ: ‘Giấc mơ Huế đã cuốn hút cả cuộc đời tôi!’

Trong nhiệm kỳ của mình, ông Phan Ngọc Thọ đã tạo nên một “Giấc mơ Huế - xứ sở hạnh phúc” đi sâu vào lòng người

Bức thư của ông Phan Ngọc Thọ được đăng tải lên trang Facebook của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vào ngày 26/6 vừa qua.

Mở đầu thư, ông Phan Ngọc Thọ bày tỏ, một nhiệm kỳ đang khép lại với bao khó khăn do tác động của dịch bệnh và thiên tai, nhưng với nỗ lực không ngừng, Huế đang thay đổi từng ngày từ tư duy đến hành động để "Huế luôn luôn mới", để “Huế trở lại với vị thế vốn có của mình”.

Theo ông Thọ, khó khăn vẫn còn đó với tỉ lệ hộ nghèo cao, cuộc sống của người dân nhiều nơi vẫn còn khó khăn và các bạn trẻ chưa có điều kiện để ở lại cống hiến cho quê hương nhưng “kỳ vọng xây dựng và phát triển tỉnh nhà đã được mở ra với những mục tiêu cụ thể, đó là xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị Cố đô và bản sắc văn hóa Huế”.

Trong bức thư, ông Phan Ngọc Thọ gửi những lời tri ân tới lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19; tới các em học sinh, sinh viên, nhân sĩ, trí thức, các phóng viên, nhà báo, những người Huế xa quê và tất cả những người dân xứ Huế thân thương.

Ông chia sẻ hết sức chân tình, xúc động: “Cám ơn Huế, vùng đất đã dạy cho tôi biết tự hào, lòng biết ơn và khát vọng…Cám ơn những tình cảm, những tấm lòng ấm áp mà bà con bạn bè, đồng nghiệp đã dành cho Huế và cho tôi. Những tình cảm đó đã là nguồn cảm hứng vô tận để tôi sáng tạo, cống hiến, vun đắp giấc mơ Huế”.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng nhắn gửi: “Nhiệm kỳ mới bắt đầu với bao kỳ vọng về đội ngũ lãnh đạo trẻ trung, năng động sẽ nâng tầm ước mơ; để Chủ nhật Xanh sống mãi trong xứ sở mai vàng, để tuổi trẻ học đường rạng danh đất học; để Kinh đô áo dài trở lại thuở vàng son để những bàn tay tài hoa thăng hoa Kinh đô ẩm thực; để người Huế xa quê được tụ về nguồn; để Huế mãi sang trọng, quyến rũ và tự hào. Biết bao ấp ủ, kỳ vọng cho giấc mơ Huế đã cuốn hút cả cuộc đời tôi!”.

Ông Thọ mua vé số tặng người dân trong lần dẫn người dân Thượng Thành đi xem nơi ở mới

Theo kế hoạch, vào ngày 28/6, tới, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tổ chức họp phiên thứ nhất để bầu các chức danh HĐND và UBND tỉnh (nhiệm kỳ mới 2021-2026) và ông Phan Ngọc Thọ sẽ chính thức kết thúc nhiệm kỳ 3 năm trên cương vị Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (từ tháng 6/2018 đến tháng 6/2021) để chuyển sang công tác khác.

Ông Phan Ngọc Thọ sinh ngày 18/6/1963, quê quán tại xã Phong Bình, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ông Thọ là kỹ sư công nghệ khai thác dầu khí, có trình độ chính trị là cử nhân, trình độ quản lý nhà nước là chuyên viên cao cấp.

Trước khi giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Thọ từng nắm giữ các các chức vụ quan trọng trong bộ máy chính quyền của tỉnh này như Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh...

Có thể nói, trong nhiệm kỳ của mình, ông Phan Ngọc Thọ đã tạo nên một “Giấc mơ Huế - xứ sở hạnh phúc” đi sâu vào lòng người. Người dân xứ Huế yêu quý vị Chủ tịch này vì ông gần dân, thân thiện với dân. Ông Thọ đi thăm học sinh, nghe cô giáo giảng bài, chơi với các em thiếu nhi nhân ngày 1/6. Ông Thọ ăn cơm đêm giao thừa với những người dân di dời khỏi Thượng thành, ông đi thăm anh em đạp xe xích lô, tặng quà và nhắc nhở nâng cao ý thức làm đẹp hình ảnh Huế trong mắt du khách…

Nhiều quyết định, nhiều chương trình rất hợp lòng dân đã được ông Thọ đưa ra như chương trình di dân lịch sử để trả lại bộ mặt cho di sản Huế, chương trình “Ngày chủ nhật xanh”, “Thành phố 4 mùa hoa”, “Huế - không tiếng còi xe”, “Nói không với sản phẩm nhựa dùng 1 lần”, “Làm sạch dòng Hương”...

Một ông Chủ tịch tỉnh hết nhiệm kỳ cũng như bao vị khác đã, đang và sẽ rời nhiệm sở. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên một người lãnh đạo đứng đầu chính quyền, trước khi kết thúc nhiệm kỳ bày tỏ lời tri ân đối với những người dân vì đã đồng thuận, ủng hộ, đồng hành với chính quyền để hoàn thành tốt những công việc đã đặt ra. 

Tin mới lên