Thị trường

Thấy gì từ những vụ đột nhập sân bay Việt?

(VNF) – Mới đây, một nam thanh niên đã vượt qua nhiều chốt kiểm soát an ninh của sân bay Vinh để lên máy bay sắp khởi hành. Trước đó, có nhiều sự việc hy hữu liên quan đến xâm nhập trái phép máy bay, sân bay, như để cạy két sắt và tháo đèn dẫn đường bay…

Thấy gì từ những vụ đột nhập sân bay Việt?

Nhiều sự việc hy hữu liên quan đến xâm nhập trái phép máy bay, sân bay.

Theo đánh giá của Cơ quan An ninh hàng không, một trong những nguyên nhân dẫn đến vi phạm an toàn hàng không vẫn tiếp diễn là bởi chế tài xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội đối với một số hành vi còn nhẹ, không đủ sức răn đe.

Thanh niên tâm thần đột nhập máy bay ở Vinh

Hơn 13h ngày 3/3, chuyến bay VN 1265 của Vietnam Airlines từ Vinh đi Thành phố Hồ Chí Minh đang đón khách thì tiếp viên phát hiện một nam thanh niên lên cửa máy bay.

Người này đi lại trong máy bay nhưng không tìm được chỗ ngồi rồi tiến lên phía đầu máy bay. Lúc này tiếp viên hỏi thẻ lên máy bay (boarding pass) của người này để tìm số ghế thì phát hiện không có. Qua kiểm tra, thanh niên này cũng không có tên trong danh sách hành khách.

Tiếp viên đã chặn anh ta lại và báo lực lượng an ninh sân bay phối hợp xử lý. Chuyến bay VN 1265 khởi hành chậm gần 40 phút so với kế hoạch.

Một thanh niên vượt nhiều lớp an ninh đột nhập lên máy bay ở Vinh.

Ngay trong ngày, Cục Hàng không thành lập tổ điều tra vụ việc. Tổ công tác xác định nam thanh niên đã trèo tường vào cảng hàng không Vinh, vượt qua nhiều chốt an ninh khác, đi xuyên qua sân đỗ tàu bay để lên xe thang vào chiếc máy bay chuẩn bị đón khách.

Nam thanh niên 21 tuổi, là lao động tự do. Gia đình nam thanh niên sau đó đến sân bay, xuất trình bệnh án thể hiện người này đang điều trị tâm thần nên cơ quan chức năng thả về, không truy cứu trách nhiệm.

Ngày 4/3, ông Trần Hoài Phương, Giám đốc Cảng vụ hàng không miền Bắc cho biết, đơn vị đã ra quyết định xử phạt 4 nhân viên an ninh sân bay Vinh số tiền 10 triệu đồng mỗi người, đồng thời rút giấy phép hành nghề hai tháng; một nhân viên dịch vụ mặt đất bị phạt 4 triệu đồng.

Những người này phải chịu trách nhiệm khi để một nam thanh niên vượt hàng rào an ninh, lên chuyến bay sắp cất cánh. Vụ việc được đánh giá là uy hiếp an ninh, an toàn hàng không.

2 lần đột nhập sân bay Đà Nẵng đục két sắt

Chiều 3/10/2016, Trung tâm An ninh hàng không sân bay quốc tế Đà Nẵng đã phối hợp với công an bắt giữ Nguyễn Hồng Sơn, nhân viên lái xe đặc chủng của Xí nghiệp thương mại mặt đất Đà Nẵng (trực thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam - VIAGS) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản tại phòng kế toán của sân bay.

Sáng 2/10/2016, an ninh hàng không và bảo vệ sân bay phát hiện trụ sở cảng hàng không sân bay quốc tế Đà Nẵng bị đột nhập, trộm cắp tài sản nhưng không thành. Tại hiện trường, an ninh ghi nhận cửa kính vỡ, két sắt bị cạy... nhưng kẻ gian ngụy trang lại rất khéo léo.

Trụ sở cảng hàng không sân bay quốc tế Đà Nẵng bị đột nhập.

Rạng sáng 3/10/2016, thủ phạm lại mang xà beng trèo tường đột nhập vào khu làm việc của đơn vị cảng hàng không sân bay quốc tế Đà Nẵng. Sau khi vượt qua nhiều lớp hàng rào, người này lên tầng ba, tháo kính phòng kế toán để tiếp tục phá két sắt. Khi kẻ trộm đang đục phá thì công an ập vào bắt giữ. Tại thời điểm này, trong két sắt của sân bay có 350 triệu đồng cùng một số giấy tờ quan trọng khác.

Nghi phạm khai nhận tên Nguyễn Hồng Sơn, nhân viên lái xe đặc chủng của Xí nghiệp thương mại mặt đất Đà Nẵng. Sơn khai: Sau khi đột nhập lần một chưa lấy được tài sản, Sơn nghĩ cán bộ, nhân viên sẽ không để ý vì ngày 2/10 trùng vào Chủ nhật, khi đột nhập lần hai thì bị bắt.

Đột nhập đường băng, tháo đèn dẫn đường bay

Tối 9/10/2017, lực lượng an ninh sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện Lê Văn Mạnh (17 tuổi, sống lang thang) đang tháo trộm đèn tim đường lăn khu bay của cảng hàng không quốc tế. Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã thu giữ 4 đèn tim đường lăn. Sau đó, vụ việc đã được chuyển cho Công an quận Tân Bình.

Cơ quan công an phát hiện thêm đồng bọn của Mạnh là Nguyễn Tiến Hoàng (17 tuổi, sống lang thang). Mạnh và Hoàng khai, đêm ngày 3/10, Mạnh, Hoàng leo qua tường rào khu vực đường Nhất Chi Ma, quận Tân Bình để vào sân bay. Khi tiếp cận được đường lăn, hai thanh niên này dùng kìm tháo các bộ đèn tim đường lăn.

Sau 4 lần đột nhập sân bay, Hoàng, Mạnh lấy cắp 52 bộ đèn tim đường lăn tại sân bay Tân Sơn Nhât.

Các ngày tiếp theo 6, 7 và 9/10, cả hai lại leo rào, "vượt" qua tầm kiểm soát của lực lượng an ninh sân bay để tiếp tục tháo đèn... Những thanh niên này bán tang vật cho một điểm ve chai với giá 30.000-45.000 đồng/bộ.

Sau 4 lần đột nhập sân bay, Hoàng, Mạnh lấy cắp 52 bộ đèn tim đường lăn, trị giá hơn 31.000 USD.

>> BXH hộ chiếu quyền lực nhất thế giới: Việt Nam xếp sau Campuchia 2 bậc

Tin mới lên