Diễn đàn VNF

‘Tiếp sức’ cho hành trình hồi hương: Khi tình thương của cộng đồng được đánh thức

(VNF) - Những ngày qua, nhìn dòng người chạy xe máy hàng ngàn cây số để về quê tránh dịch, trong đó có những đứa trẻ chưa đầy chục ngày tuổi, không ai có thể cầm lòng. Vì thế trên đường, bà con đã góp ủng hộ từ chai nước, hộp sữa, suất cơm, tiền mặt, hỗ trợ sửa xe... với mong muốn chia sẻ phần nào khó khăn cho những người chạy dịch.

‘Tiếp sức’ cho hành trình hồi hương: Khi tình thương của cộng đồng được đánh thức

Những điểm tiếp sức ấm tình trên hành trình trở về quê hương

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại các tỉnh phía Nam, nhiều tỉnh thành đã có chủ trương tổ chức đưa người về quê vừa để hỗ trợ bà con, vừa để giảm áp lực cho TP.HCM đang gồng mình gánh dịch. Trên thực tế, một số địa phương cũng đã tổ chức các chuyến bay, tàu hỏa, ô tô đón người về quê.

Tuy nhiên số người được trở về quê theo chương trình đón công dân của tỉnh chỉ được rất ít so với nhu cầu thực tế. Do vậy, nhiều người đành phải về quê theo hình thức tự phát, tức là tự di chuyển về quê bằng xe máy, xe đạp hay thậm chí là đi bộ. Họ là những công nhân, người lao động tự do, phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ… vì dịch bệnh đã mất việc làm, không có thu nhập để sống, chỉ còn một cách cuối cùng là trở về bấu víu vào quê hương.

Để hành trình hồi hương của bà con đỡ vất vả, đã có nhiều tấm lòng thiện nguyện hỗ trợ tiền mặt cũng như lương thực, thực phẩm giúp những người xa xứ vơi bớt khó khăn trên muôn nẻo đường về.

Chiều 30/7, trên trang Facebook cá nhân, chị Đinh Thu Hiền (TP Vinh, Nghệ An) đăng tải dòng thông tin: “Nhờ bạn bè thông báo cho những người về quê bằng xe máy để tránh dịch, đi qua cầu Bến Thủy 2 để mình chia sẻ một chút khó khăn với bà con”. Cùng với đó là hình ảnh một thùng đựng rất nhiều phong bì để phía trước đầu chiếc xe ô tô 4 chỗ, trong mỗi phong bì là 500.000 đồng. “Gia đình mình đứng chờ ở đây đến 12 giờ đêm nay”, chị Hiền viết.

Món quà của chị Hiền chia sẻ với những người nghèo chạy xe máy về quê tránh dịch

Chị Hiền cho biết, những ngày qua, hình ảnh và thông tin đăng tải về những người chạy xe máy hàng ngàn cây số về quê tránh dịch đã khiến chị xúc động. Chị quyết định sử dụng 50 triệu đồng của gia đình để chia sẻ một phần khó khăn với bà con.

Cùng chung nỗi niềm thương cảm với những người dân tha phương, chị Huệ, quê Nam Định, đang buôn bán ở Bình Thuận đã chung tay hỗ trợ chút tiền mặt cho bà con đi xe máy về quê tránh dịch. Sau khi clip người phụ nữ đi dép tổ ong cầm xấp tiền hỗ trợ bà con được đăng tải trên mạng xã hội, đã nhận được sự quan tâm lớn và 'cơn mưa' lời khen ngợi của mọi người.

Chị Huệ dành tặng mỗi xe 500 ngàn đồng

Theo tìm hiểu, địa điểm chị Huệ tổ chức phát tiền là nơi nhóm thiện nguyện của Lê Huy Nhân (quê ở Quỳnh Lưu, Nghệ An) tổ chức phát quà cứu trợ cho bà con di tản.

Theo chia sẻ của anh Nhân, anh cũng là người con miền trung xa quê vào Bình Thuận lập nghiệp nên thấu hiểu nỗi vất vả của những người con tha hương. Anh Nhân có công ty vận tải ngay mặt đường QL1A, phường Xuân An, TP Phan Thiết nhưng do tình hình dịch bệnh, công ty phải ngưng hoạt động.

Hằng ngày, chứng kiến những hình ảnh đoàn người lũ lượt đi xe máy từ TP HCM hồi hương tránh dịch khiến anh vô cùng đồng cảm. Anh và những người trong gia đình đã tự tổ chức phát nước, sữa, bánh mì, xăng cho bà con về quê để giúp họ vơi bớt vất vả. Mỗi ngày, nhóm của anh phát từ 300-400 phần quà, từ sáng đến chiều tối muộn.

Nhóm thiện nguyện của anh Nhân đã hoạt động được 3 ngày, mỗi ngày phát khoảng 300-400 phần quà

Các bạn sinh viên trường Đại học Đông Á (Đà Nẵng) lại có một cách hỗ trợ rất thiết thực khác cho đoàn người chạy xe về quê. Việc di chuyển trên chặng đường dài cả ngàn cây số nên nhiều xe máy gặp phải hỏng hóc, không đảm bảo an toàn. Một đội tình nguyện mang tên “SOS - cứu hộ xe máy” với 24 thành viên của trường Đại học Đông Á đã được thành lập dưới sự phối hợp và chỉ dẫn của các anh Cảnh sát giao thông.

Các bạn chủ động quyên góp tiền bạc, thứ thì mua, thứ thì xin đồ cũ còn dùng được, từ săm lốp, phụ tùng, xăng, nhớt… Khi được các anh CSGT làm nhiệm vụ ở chốt báo tin, thì các bạn trang bị bảo hộ chống dịch cho bản thân và có mặt.

Sinh viên trường Đại học Đông Á hỗ trợ bà con sửa xe

Ngay trong buổi ra quân đầu tiên vào đêm 28, rạng sáng 29/7, đội SOS đã hỗ trợ kiểm tra, sửa chữa, thay thế phụ tùng, nhớt miễn phí cho 60 xe máy của người dân bị hư hỏng, không đảm bảo an toàn khi lưu thông trên đường. Ngoài việc cứu hộ cho các xe máy, đội cũng đã trao tặng 400 phần quà gồm sữa và nước uống để hỗ trợ người dân trên hành trình trở về quê hương.

Để “tiếp sức” cho người lao động hồi hương, ngày 30/7, Đại đức Thích Quảng Thắng, trụ trì chùa Xuân An, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận với sự hỗ trợ của Cửa hàng Xăng Dầu Tấn Vinh (Quốc lộ 1A, xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình) đã tổ chức “Trạm xăng 0 đồng” phục vụ đồng bào về quê.

Đại đức Thích Quảng Thắng

Đại đức Thích Quảng Thắng chia sẻ: “Theo dự kiến ban đầu, chúng tôi cung cấp 200 lít xăng, cùng các phần cơm và nước lọc cho người dân. Tuy nhiên, chưa đầy một tiếng, 200 lít xăng đã cạn mà đoàn xe thì cứ nối dài không dứt, nên chúng tôi quyết định bơm thêm 200 lít xăng nữa và cũng hết nhanh trong thời gian ngắn. Những cái gật đầu tri ân, những cái vẫy tay chào tạm biệt, những câu chúc, những lời cảm ơn của những người con xa xứ trên hành trình về quê hương làm chúng tôi rất xúc động”.

Cùng với đó, dọc các trên khắp các tuyến đường từ Nam ra Bắc cũng xuất hiện nhiều điểm cung cấp cơm ăn, nước uống miễn phí, trạm xăng phục vụ người dân hồi hương.

Những điểm tiếp sức ấm tình trong mùa dịch như trên là nguồn động viên tinh thần, sẻ chia những gian nan trên hành trình trở về quê hương của nhiều lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Tin mới lên