Cận cảnh khu đất của Bảo Việt bỏ hoang nhiều năm ở Thanh Trì, Hà Nội

Gia Huy - 23/02/2022 10:13 (GMT+7)

(VNF) - Khu đất làm dự án xây dựng nhà cao tầng trị giá gần 300 tỷ đồng của Tổng công ty bảo hiểm Bảo Việt bị bỏ hoang nhiều năm ở gần đường Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

VNF
Cận cảnh khu đất của Tập đoàn Bảo Việt bỏ hoang nhiều năm ở Thanh Trì, Hà Nội
 Dự án nhà ở cao tầng này là một dự án khá ít thông tin. Dự án tiếp giáp ngõ 265 Ngọc Hồi, gần trung tâm thương mại Thanh Trì.

 

Theo giới thiệu trên trang web của Bảo Việt, chủ đầu tư của dự án này là Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt thuộc Tập đoàn Bảo Việt. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 300 tỷ đồng tại thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì.

 

Thông tin trên trang web của Viện Khoa học công nghệ xây dựng - IBST (Bộ Xây dựng) công bố năm 2015 cho thấy dự án được xây dựng nhằm tạo nên một công trình đa chức năng, đáp ứng hiệu qua nhu cầu phòng làm việc và tiêu dùng của cán bộ công nhân viên và các đơn vị thành viên Tập đoàn Bảo Việt.

 

Tuy nhiên, ghi nhận của VietnamFinance cho thấy, dự án hiện vẫn là bãi đất hoang.

 

Đoạn tiếp giáp khu đất dự án với ngõ 65 Ngọc Hồi đầy rác thải.

 

Bên trong khu đất, người dân tận dụng trồng rau.

 

Dự án này cách đường Ngọc Hồi vài chục mét, được coi là có vị trí đắc địa tại khu vực này.

 

 Trên khu đất có một số căn nhà hoang chưa phá bỏ.

 

Dự án nhìn từ ngõ 265 Ngọc Hồi.

 

 

Dự án này có nhiều lối vào từ ngõ 265 Ngọc Hồi và 235 Ngọc Hồi.

 

Người dân tại đây cho biết, dự án này "cửa đóng then cài" nhiều năm qua, chưa hề có hoạt động xây dựng.

Xem thêm: Thanh Hóa có thêm khu dân cư gần 1.000 tỷ đồng tại huyện Quảng Xương

Tags:
Cùng chuyên mục
Tin khác
Cách làm du lịch độc đáo của Quảng Ninh: Hồi sinh từ những điều tưởng như đã mất

Cách làm du lịch độc đáo của Quảng Ninh: Hồi sinh từ những điều tưởng như đã mất

(VNF) - Vô tình gặp chúng tôi trên bãi biển cát trắng Bãi Cháy, bà Anna Williams, du khách đến từ Mỹ, hồ hởi: “Chúng tôi đã đi qua nhiều cảng biển trên thế giới, nhưng hiếm nơi nào tạo được cảm xúc mạnh mẽ ngay từ giây phút đầu tiên như ở đây. Âm nhạc, không gian và sự thân thiện khiến Hạ Long để lại ấn tượng rất đặc biệt. Tôi khá ấn tượng với những chuyến thuyền mang dáng dấp cổ căng đôi buồm đỏ, nó tạo những cảm xúc khá mạnh, đưa chúng tôi váo một không gian yên bình, lãng mạn.