Bài dự thi Đánh thức những miền đất:

Nhịp sống mới từ thành phố đến đại ngàn

Đặng Nguyễn Anh Khôi - 04/07/2025 09:08 (GMT+7)

(VNF) - Bộ ảnh của tác giả Đặng Nguyễn Anh Khôi ghi lại những lát cắt sống động về hành trình chuyển mình của đất nước – từ nhịp sống đô thị hiện đại đến sức sống đại ngàn và miền đất ngập tràn năng lượng tái tạo. Mỗi khuôn hình là một khát vọng về một Việt Nam xanh, bền vững và giàu cảm hứng.

Chuyến tàu hoàng hôn

Tấm ảnh ghi lại khoảnh khắc tuyến metro số 1 lướt qua giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh trong ánh hoàng hôn rực rỡ. Giữa những cao ốc hiện đại vươn mình lên bầu trời, đoàn tàu không chỉ là phương tiện giao thông mới, mà còn là biểu tượng cho sự chuyển mình mạnh mẽ của đô thị – nơi hiện đại hòa quyện với thiên nhiên và nhịp sống sôi động.

Metro số 1 không chỉ kết nối không gian, mà còn kết nối giấc mơ về một thành phố văn minh, xanh và bền vững – đúng với tinh thần đổi mới toàn diện mà cuộc thi muốn khơi dậy.

Sức sống đại ngàn

Trên cao nguyên bạt ngàn gió, cánh đồng chè cổ xanh thẫm hòa quyện cùng sắc hồng mai anh đào, trong khi những trụ tuabin gió sừng sững quay đều giữa hoàng hôn rực rỡ.

Hình ảnh ấy không chỉ nói lên vẻ đẹp của thiên nhiên Tây Nguyên, mà còn cho thấy bước chuyển mình mạnh mẽ của miền đất này – nơi nông nghiệp, du lịch và năng lượng tái tạo đang cùng nhau tạo nên một tương lai xanh, bền vững và đầy khát vọng.

Miền đất mặt trời

Giữa những triền đồi xanh thẳm, một "cánh đồng ánh sáng" trải rộng tới tận chân trời – nơi năng lượng mặt trời được thu nhận từng ngày để thắp sáng tương lai. Khi ánh bình minh ló dạng và mây mù lững lờ trôi, khung cảnh ấy như một giấc mơ, nơi thiên nhiên và công nghệ cùng chung một nhịp đập.

Đây chính là minh chứng sống động cho sự đổi thay – khi miền đất từng hoang sơ đang từng bước thức dậy, vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên xanh.

Cùng chuyên mục
Tin khác