Miền tây Nghệ An tan hoang: Bản làng chìm trong lũ, nhà đổ nát, dân trắng tay

Văn Tuân - 24/07/2025 10:30 (GMT+7)

(VNF) - Sau lũ, nhiều xã miền Tây Nghệ An chỉ còn lại những mái nhà đổ sập, trường học tan hoang, ruộng đồng phủ bùn lầy và ánh mắt thất thần của người dân vừa kịp thoát khỏi dòng nước dữ.

Hoàn lưu bão số 3 (Wipha) trút mưa lớn xuống Nghệ An từ đêm 21 đến ngày 23/7, gây ra trận lũ được xem là lịch sử tại nhiều huyện miền núi. Nước từ thượng nguồn đổ về ào ạt khiến nhà cửa, trường học, giao thông và sản xuất ở nhiều xã bị tàn phá nghiêm trọng.

Theo thống kê sơ bộ, mưa lũ đã khiến 3 người chết, 1 người mất tích và 4 người bị thương. Hơn 3.237 nhà dân bị ngập, 417 nhà bị hư hỏng. Tại các huyện miền núi như Tương Dương, Kỳ Sơn, Con Cuông, Quế Phong, nhiều bản làng rơi vào tình trạng cô lập do sạt lở và ngập sâu, hệ thống điện bị tê liệt.

“Đây là trận lũ lớn nhất mà chúng tôi từng chứng kiến”, ông Lương Văn Bảy – Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý nói.
Nhiều xã khác ở miền Tây Nghệ An như Tương Dương, Con Cuông, Quế Phong, Quỳ Châu cũng chịu thiệt hại nặng do nước lũ tàn phá...
Theo thống kê sơ bộ của UBND tỉnh Nghệ An, đọt mưa lũ này đã khiến 3 người chết, 1 người mất tích và 4 người bị thương. Hơn 3.237 nhà dân bị ngập, 417 nhà bị hư hỏng.
Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương triển khai phương án “4 tại chỗ”, ưu tiên bảo vệ tính mạng người dân, khẩn trương khôi phục giao thông, điện, nước và thông tin liên lạc.
Đến sáng 24/7, nhiều tuyến đường Quốc lộ lên các xã miền núi ở Nghệ An vẫn đang bị ngập sâu khiến giao thông "tê liệt", nhiều vùng dân cư đang bị chia cắt.
Thủy điện Bản Vẽ trên nguồn sông Nậm Nơm (thuộc xã Yên Na - huyện Tương Dương - tỉnh Nghệ An củ) xả tràn sáng 23/7