Nhà liền kề Tân Lập - Cienco 5, giá tiền tỷ thành nơi nuôi bò

Minh Đức - 14/01/2023 20:13 (GMT+7)

(VNF) - Khu nhà ở xã Tân Lập - Cienco 5 (huyện Đan Phượng, Hà Nội) có quy mô hơn 10ha với 630 căn hộ và nhà vườn. Tuy nhiên, cho đến nay số lượng người đến ở rất ít, nhiều nhà để hoang và bị biến thành nơi chăn bò.

Theo tìm hiểu của VietnamFinance, dự án Khu nhà ở xã Tân Lập - Cienco 5 nằm tại xã Tân Lập, huyện Đan Phượng có tổng diện tích khu đất lập dự án là 10,77 ha do Cienco 5 làm chủ đầu tư.

 

Dự án này có quy mô dân số dự kiến khoảng 2.200 người với mức tổng mức đầu tư 453 tỷ đồng.

 

Dự án này nằm ngay sau khu đô thị Lideco (thuộc địa phận huyện Hoài Đức, Hà Nội), cách mặt đường Quốc lộ 32 không xa, có thể đi bộ được.

 

Ghi nhận cho thấy nhiều căn nhà đã được chủ đầu tư xây dựng xong và xây thô nhưng chưa có người vào ở và để hoang.

 

Khu nhà ở này hiện chỉ có vài chục hộ dân, phần lớn nhà bỏ hoang.

 

Một số người dân về sống tại đây cho biết họ gặp nhiều khó khăn do hệ thống hạ tầng chưa hoàn thiện, không có tiện ích, đặc biệt việc đi lại, học hành không thuận lợi. 

 

Theo tìm hiểu, hiện mức giá bán của các căn nhà biệt thự tại Khu nhà ở xã Tân Lập - Cienco 5 có giá 60 triệu đồng/m2, diện tích 69m2 đối với căn chưa có sổ đỏ. Trong khi đó, các căn có sổ đỏ và diện tích 75m2 có giá bán dao động từ 72 – 77,3 triệu đồng/m2.
Nhiều khu nhà liền kề tại đây thành nơi nuôi thả bỏ.

 

Bên cạnh dãy nhà liền kề có một số ô đất bỏ trống, chỉ xây dựng các cột trụ rồi bỏ hoang. 

Xem thêm: Hai dự án lớn của Tập đoàn Nam Cường bị Hải Dương đưa vào 'tầm ngắm'

Tags:
Cùng chuyên mục
Tin khác
Cách làm du lịch độc đáo của Quảng Ninh: Hồi sinh từ những điều tưởng như đã mất

Cách làm du lịch độc đáo của Quảng Ninh: Hồi sinh từ những điều tưởng như đã mất

(VNF) - Vô tình gặp chúng tôi trên bãi biển cát trắng Bãi Cháy, bà Anna Williams, du khách đến từ Mỹ, hồ hởi: “Chúng tôi đã đi qua nhiều cảng biển trên thế giới, nhưng hiếm nơi nào tạo được cảm xúc mạnh mẽ ngay từ giây phút đầu tiên như ở đây. Âm nhạc, không gian và sự thân thiện khiến Hạ Long để lại ấn tượng rất đặc biệt. Tôi khá ấn tượng với những chuyến thuyền mang dáng dấp cổ căng đôi buồm đỏ, nó tạo những cảm xúc khá mạnh, đưa chúng tôi váo một không gian yên bình, lãng mạn.