23 lô chung cư hơn 50 năm tuổi giữa trung tâm TP.HCM chờ xây mới
Cụm chung cư Ngô Gia Tự (phường Vườn Lài, TP. HCM) được xây từ năm 1968 và hiện xếp loại D. Đến nay, việc tháo dỡ để xây mới vẫn dang dở, dự án cũng chưa có nhà đầu tư.
Dải đất ven biển từ chân đèo Ngang qua Kỳ Phương, Kỳ Lợi, Kỳ Ninh, chạy dọc ra bắc Kỳ Xuân, Cẩm Lĩnh rồi Thiên Cầm, Cẩm Nhượng cho đến các vùng hạ huyện ven Biển Thạch, Hà Nghi Xuân bao đời vẫn vậy. Dân bám biển và đời sống cứ khó khăn luẩn quẩn quanh năm. Với tầm nhìn chiến lược hướng tới tương lai trong quy hoạch chính sách của tỉnh Hà Tĩnh, cùng sự quan tâm đầu tư từ Chính phủ, tuyến đường ven biển chiến lược Bắc Trung Bộ nối liền Quảng Bình, Hà Tĩnh và Nghệ An đã được hoàn thành.

Con đường ven biển đã mở ra cơ hội phát triển toàn diện cho ngư dân vùng Bắc Trung Bộ, từ Đèo Ngang đến Cửa Hội (Nghệ An), không chỉ về kinh tế mà còn về chính trị, văn hóa. Đây không chỉ là tuyến giao thông quan trọng phục vụ đời sống người dân ven biển, mà còn là động lực thúc đẩy giao thương, hỗ trợ mạnh mẽ cho khu kinh tế và cảng nước sâu Vũng Áng phát triển.
Ngày nay, Hà Tĩnh đã thay đổi hoàn toàn so với 10 – 5 năm trước. Phố xá mọc lên san sát như lột da hoàn toàn. Thu ngân sách của Hà Tĩnh khác xa với những năm trước đây nếu nhìn vào con số.
Với hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện và những tuyến đường mang tầm chiến lược, hiện nay tại đại công trường Vũng Áng, ngày càng có nhiều nhà đầu tư tìm đến, mở ra những triển vọng mới cho sự phát triển kinh tế địa phương.
Chắc chắn rằng Kỳ Anh, Hà Tĩnh cùng bà con vùng ven biển Bắc Trung Bộ sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm từ nhiều dự án lớn trong thời gian tới. Với đà phát triển hiện nay, Hà Tĩnh hứa hẹn sẽ vươn lên mạnh mẽ, trở thành điểm sáng mới trên bản đồ kinh tế khu vực.








Cụm chung cư Ngô Gia Tự (phường Vườn Lài, TP. HCM) được xây từ năm 1968 và hiện xếp loại D. Đến nay, việc tháo dỡ để xây mới vẫn dang dở, dự án cũng chưa có nhà đầu tư.