‘Quả Bóng Vàng’ Hoàng Đức sẽ xuất hiện tại NEW CONCEPT STORE của OWEN
(VNF) - “Quả Bóng Vàng” Nguyễn Hoàng Đức sắp có cuộc hẹn đặc biệt cùng người hâm mộ tại sự kiện NEW CONCEPT STORE của OWEN.
Từ năm 2016, nhà thơ Trần Lê Khánh đã ra mắt bạn đọc nhiều tập thơ như “Lục bát múa”, “Dòng sông không vội”, “Ngày như chiếc lá”, “Lục bát múa trọn bộ”, “Giọt nắng tràn ly”, “Xứ”, “Ngàn bài thơ khác”, “Đồng”, “The Begining of Water” tại Nxb White Pine Press, Mỹ… Và ông sắp ra mắt tập thơ “The Sum of Now” tại Mỹ.
Ông đã được nhận các giải thưởng văn học lớn: Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam 2022 và 2025, Giải Văn học dịch Cliff Becker, Giải Xuất Sắc thơ - Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 2021…,

Họa sĩ Đào Hải Phong bày tỏ về “Lối vào của nắng” của nhà thơ Trần Lê Khánh:
“Tôi không vẽ ở xưởng vẽ nơi tôi đã làm việc nhiều năm! Thời gian này tôi đang sống bên bờ biển, có thể biển đã cho tôi chút năng lượng tích cực nên tôi thấy thú vị và hứng khởi để thực hiện phần vẽ phụ bản cho “Lối vào của nắng”.
Ở cuốn này tôi thấy vừa siêu thực vừa hiện thực, con người thì nhỏ bé hữu hạn, thiên nhiên vô cùng sinh động bao dung và vô thủy vô chung còn đẹp theo lòng người!
“Lối vào của nắng” cho tôi vứt đi cái nhàm chán bủa vây mỗi ngày, giúp tôi thấy lại sự thanh khiết ở nơi hỗn độn.
Trần Lê Khánh với tôi chắc có cùng một điểm chung là vô cùng biết ơn Nghệ thuật đã giúp chúng tôi hoàn thiện chính mình!”
Thơ Trần Lê Khánh có một số đặc điểm nổi bật khiến người đọc có thể nhận ra chất thơ riêng. Mỗi bài thơ của Trần Lê Khánh được ví như “một cú chạm nhẹ vào ý thức người đọc”, vừa đem đến một suy tư sâu sắc vừa tạo nên một cảm xúc thẩm mĩ mới mẻ. Với lối thơ tối giản, ngắn gọn, cách chọn từ chắt lọc, mỗi bài thơ ít bày tỏ cảm xúc, mà ẩn sâu trong đó là sự lăng đọng của lí trí, "như viên sỏi ném xuống mặt hồ phẳng lặng" (Lê Thiếu Nhơn), tạo nên dư âm. Sự tinh gọn, lí trí tỏ ra rất hợp với Trần Lê Khánh khi trong thơ ông mang đậm chất Thiền. Đó được coi là những “khoảnh khắc tỉnh thức” để tác giả cùng người đọc tĩnh tâm, nhẹ nhàng cảm nhận về chính mình và vũ trụ. Với niềm say mê đặc biệt dành cho thơ lục bát, Trần Lê Khánh đã sáng tác rất nhiều tác phẩm theo thể thơ truyền thống này. Trong khuôn khổ cặp lục bát truyền thống, ông viết những câu thơ vừa gọn ghẽ vừa duyên dáng, thể hiện nhiều cung bậc lí trí cảm xúc, biến hoá như những cử động múa. Sự kết hợp yếu tố Thiền và lục bát trong thơ Trần Lê Khánh đã tạo nên kiểu thơ lục bát Thiền độc đáo.
Những nét đặc trưng thơ Trần Lê Khánh dường như thể hiện đầy đủ trong tập thơ Lối vào của nắng. Tập thơ mang đến cho người đọc hình dung về một gương mặt thơ lạ trên chiếu thơ hiện nay. Với 95 bài thơ, chia thành 4 chương tạo thành một “lối vào” khám phá thơ Trần Lê Khánh.
Trên “Lối vào của nắng”, ở những bước chân đầu tiên, độc giả bắt gặp thơ ngắn của Trần Lê Khánh. Ông viết những câu thơ tối giản, ngắn gọn, chắt lọc nhưng mỗi chữ đều có sức nặng được tạo nên từ sự lắng đọng của lí trí “như viên sỏi ném xuống mặt hồ phẳng lặng” (Lê Thiếu Nhơn), tạo nên dư âm trong lòng độc giả. Nhờ đó, bài thơ vừa đem đến một suy tư sâu sắc vừa tạo nên một cảm xúc thẩm mĩ mới mẻ.
Làm thơ ngắn, Trần Lê Khánh có cách thể hiện bài thơ một cách ấn tượng. Về hình thức, việc không viết hoa, hạn chế dấu câu dường như tạo cho bài thơ một biên độ liên tưởng rộng rãi, không giới hạn. Về cấu trúc thơ có sự độc đáo thú vị. Thoạt đầu, tưởng như tiêu đề và nội dung không “ăn nhập” gì với nhau nhưng càng đọc càng thấy chúng thật sự chặt chẽ và hoà quyện. Tiêu đề như là giới thiệu ý tưởng, kéo người đọc vào một câu hỏi, một nghi vấn. Các câu thơ dường như là cắt nghĩa. Câu thơ cuối bao giờ cũng là một điểm nhấn ấn tượng khiến người đọc phải “ồ” lên khe khẽ bởi đã “vỡ” ra, thấy được vẻ đẹp của bài thơ, thấy được mối liên hệ, chất triết lí mà tác giả kí thác. Bài thơ “Đừng nghĩ ngợi” gợi nhớ đến những câu chuyện cổ mà tuổi thơ ai cũng từng đọc qua nhưng đồng thời cũng mang đến một suy ngẫm:
đứa bé
vẽ linh hồn
của bà phù thuỷ
bằng mười ngón tay thiên thần
Hình ảnh bà phù thuỷ thường đưa đến những suy nghĩ về cái xấu, cái ác, sự ghét bỏ,… Nhưng đứa bé vẽ linh hồn của bà phù thuỷ bằng “mười ngón tay thiên thần” lại đem đến một suy nghĩ khác. Tâm hồn đứa trẻ trong sáng, thánh thiện, nhìn sự vật không bằng định kiến hay nhãn mác. Vậy thì “đừng nghĩ ngợi” có phải là đừng quá thiên kiến mà hãy hồn nhiên, hãy trong sáng, hãy nhìn con người và cuộc đời bằng ánh mắt như đứa trẻ. Biết đâu, chính tâm hồn thiên thần đẹp đẽ ấy có thể “cứu rỗi thế giới” (từ dùng của nhà văn Nga Dostoyevsky).

Đọc thơ ngắn của Trần Lê Khánh, có những bài thơ thật đẹp, như những bức tranh. Bài thơ có nhan đề là “Trâm” nhưng không hề có một cây trâm cụ thể mà là một bức hoạ mềm mại:
em búi mái tóc bên cửa sổ
như búi tuổi thanh xuân của mình
trời còn chưa xoã sáng
chỉ cài hờ một vệt nắng lang thang
Hành động búi tóc của người con gái muôn đời đẹp. Đẹp bởi người, đẹp bởi tóc và đẹp bởi vệt nắng lang thang trong buổi mai tinh sương ấy vô tình mà hữu ý trở thành chiếc trâm cài trên búi tóc thanh xuân. Trâm vì thế vừa vô hình vừa hiện hữu, vừa là cái đẹp của con người vừa là cái đẹp hài hoà trong mối tương cảm giữa con người với tự nhiên.
Người đọc dạo chơi trên ngõ thứ hai với 16 bài thơ lục bát, được đặt tên theo thứ tự, từ Câu chuyện 1 đến Câu chuyện 16. Mỗi bài thơ gồm 8 câu, tách thành từng cặp, như những câu chuyện nhỏ mà tác giả muốn mang đến cho người đọc cảm nhận.
Như tên gọi những bài thơ, câu chuyện mà tác giả mang đến là câu chuyện nhân sinh. Đó là tình mẫu tử giản dị mà bao la trong Câu chuyện 2:
mẹ vòng tay ôm đứa con
yêu thương nào phải sáng tròn như trăng
…
mẹ cười với chiếc bóng tôi
sinh ra cùng lúc với trời mùa thu
Cũng có lúc, đó là nỗi ám ảnh về thời gian:
vũ trụ là một làn mi
mỗi lần chớp mắt mất đi một ngày
(Câu chuyện 5)
Trong dòng tự sự miên man về cuộc đời, thơ Trần Lê Khánh tìm đến Thiền như một khoảng tĩnh vô giá :
nhà sư đi giữa bụi trần
nắng vàng nằm lót bàn chân trên đường
…
nhà sư tránh giẫm lên ngày
bóng chiều đã lọt vào cây bồ đề
(Câu chuyện 12)
Đằng sau những câu chuyện, người đọc như thấy được một con người vừa đầy đặn cảm xúc, vừa triết lí chiêm nghiệm. Phải chăng, bởi con người ấy như chính tác giả nói rằng đã “qua bao nhiêu kiếp phong ba”.
Lối rẽ thứ ba “Ngày như chiếc lá” gồm 22 bài thơ, viết theo thể thơ tự do, mang âm sắc tự sự dài hơi. Có thể nói những bài thơ dài hơi này chứa đựng tầng sâu triết lí và suy tưởng, tư tưởng Thiền và mĩ học phương Đông. Mỗi bài thơ có cấu trúc mở, sử dụng nhiều hình ảnh thiên nhiên, tuy không chú trọng vần điệu nhưng vẫn có nhịp điệu riêng tạo nên sự ngân vang trong tâm trí người đọc.
Những bài thơ này có cấu trúc lạ, mỗi bài có nhiều khổ nhưng ở mỗi khổ lại có một cấu trúc mang hơi hướng của những bài thơ ngắn, đó là sự toả sáng cả về mĩ cảm lẫn triết lí ở câu cuối. Bài thơ “Ngày như chiếc lá” có thể là sự vận động của thời gian, trên cây lá, trên sắc màu nhưng cũng có thể là sự chiêm nghiệm của con người về cuộc đời, vũ trụ. Và dù là gì thì ở cuối mỗi khổ thơ đều là những hình ảnh đẹp, lắng đọng: “một sáng trong lành”, “chất đầy đêm trăng”, “tháng năm sâu chớp mắt một ngày”, “một bóng trăng thanh”.
Bài thơ “Dòng sông không vội” là những so sánh tuyệt đẹp, là bức tranh ấn tượng, là triết lí nhân sinh. Nếu mẹ là “bản giao hưởng thì con là “nốt nhạc” của dòng chảy tình yêu:
cuộn mình chảy đến đại dương
mẹ ôm con vào lòng
bản giao hưởng ôm nốt nhạc
Đôi khi cánh hạc nhỏ bé nhưng có thể “chia đôi cánh đồng”, tạo ra:
bờ đông hoa rực
nuốt ực giọt phù sa
Con người, dù vội vã, hối hả mưu sinh, nhưng trước tình mẫu tử, trước tự nhiên, trước những quy luật vĩnh hằng vẫn tìm thấy mình an nhiên, tự tại.
Trên “lối vào của nắng”, người đọc đi đến cuối cùng sẽ bắt gặp “dấu chân của nắng”. Đây có thể nói là một vũ khúc với rất nhiều “cử động múa” được thể hiện một cách độc đáo.
nếu kiếp trước em là trăng
thì kiếp trước nữa ánh rằm buồn không
…
tình là quả hay là nhân
nếu là quả vậy tình nhân là gì
Tác giả thể hiện nét cách tân mà không phá vỡ khuôn khổ lục bát truyền thống, vừa có cái uyển chuyển, tha thiết từ xa xưa vừa gửi gắm vào nhiều hơi thở cuộc sống đương thời.
tình yêu là một mũi tên
đúng ra trái đất không nên quay tròn
Bên cạnh sự hiện diện của câu chữ, tập thơ Lối vào của nắng còn có một số hình ảnh minh hoạ phù hợp với tinh thần tập thơ như nét tinh tế, sự tối giản, chất thiền định,…

Hoạ sĩ Đào Hải Phong - người vẽ minh hoạ cho tập thơ, đã nói rằng, ông có sự đồng cảm nghệ thuật với nhà thơ Trần Lê Khánh: “tôi thấy vừa siêu thực vừa hiện thực, con người thì nhỏ bé hữu hạn thiên nhiên vô cùng sinh động bao dung và vô thủy vô chung còn đẹp theo lòng người!”.
Thơ Trần Lê Khánh không thể đọc nhanh, đọc một mạch cả tập thơ mà phải đọc từ tốn, chậm rãi, ngày qua ngày, kiểu như để thưởng thức được vị ngon của trà hay cà phê thì người ta phải nhấp từng ngụm nhỏ. Mỗi bài thơ của Trần Lê Khánh cứ như có một lớp sương mờ ảo che đi suy nghĩ, triết lí thật sự của nhà thơ về nhân sinh làm cho người đọc cảm thấy như nắm bắt được cái gì đó, rồi lại không có gì, khiến người ta phải ngẫm, phải ngấm thật lâu, đến khi ngộ được thơ thì vỡ oà "À, thì ra ý thơ là thế".
Tập thơ Lối vào của nắng mở ra cho người đọc một lối vào vườn thơ độc đáo, có sự kết hợp của tư duy thơ mới mẻ, giọng thơ độc đáo cùng những yếu tố của thơ truyền thống.
Một giọng thơ với chiều kích tâm linh khác lạ
Nhà thơ Nguyễn Quyến
Năm 1993, thơ ca hiện đại đón nhận một giọng thơ kỳ lạ, khác hoàn toàn so với những giọng thơ khi ấy. Trong khi đời sống thơ ca đang thể hiện cái tôi của số đông thì một nhà thơ gai góc đã đột ngột xuất hiện với cái tôi cá nhân riêng biệt. Đó là sự xuất hiện của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều. Sự xuất hiện đó kéo theo một loạt các nhà thơ ảnh hưởng theo lối viết đó.
Gần 30 năm sau, cũng qua giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam, sự xuất hiện của một nhà thơ khác, theo tôi, cũng gây thu hút sự chú ý trong đời sống thơ ca hiện đại. Trần Lê Khánh mang đến cho người yêu thơ một giọng thơ với mới mẻ, có thể ví như một đóa quỳnh nhẹ nhàng nhưng quyến rũ. Thơ anh sâu thẳm trong cái tôi, chất ngất trong những suy tưởng hoàn vũ, ngôn ngữ vừa ẩn dụ vừa trái ngược với các liên tưởng thông thường. Đó chính là sự xuất hiện của nhà thơ Trần Lê Khánh. Sự ảnh hưởng của giọng thơ này khai mở một lối tư duy mới, lối thẩm mĩ mới khiến làng thơ có một hiện tượng độc đáo, vô cùng thu hút.
Tiết tấu thơ ca của Trần Lê Khánh hoàn toàn thay đổi so với nhịp cảm xúc thông thường. Điều đó thể hiện rõ ràng nhất trong một thể thơ lục bát mới mẻ và vô cùng khó cảm nhận.
Hình ảnh và âm thanh trong thơ lục bát của Trần Lê Khánh không trơn tru, du dương và nịnh tai người nghe như các nhà thơ vần điệu khác. Thơ lục bát của Trần Lê Khánh, giống như một đám mây khổng lồ cố gắng đi qua một lùm hoa nhỏ mà không để cho bất kỳ cánh hoa hay giọt sương nào rơi xuống. Vì thế nhịp điệu của nó vừa uyển chuyển giữa hoa và sương, vừa hư ảo nồng nàn như hương, vừa cuộn lại, xù lên như gai góc. Nếu đọc thơ lục bát của Trần Lê Khánh theo cách cảm thông thường thì thật khó có thể nhận thấy những vòm nhuỵ đầy mật ẩn sâu trong tâm thức.
Mặc dù lục bát đã khiến thơ Trần lê Khánh phức tạp với người đọc nhưng những bài thơ tự do mới khiến Trần Lê Khánh tạo nên nét khác biệt với đời sống thi ca hiện đại. Những bài thơ súc tích, dồn nén hình ảnh hết cỡ, có những liên tưởng rất nghịch lý lại mang đến đời sống một chiều kích khác. Cả bài thơ như một bài kệ, không, một công án thì đúng hơn dù Trần Lê Khánh không chú định làm điều đó.
Người đọc khi tiếp nhận một bài thơ - công án đó giống như tiếp nhận một chuẩn mực nào đó để định lượng được cõi tâm tư mơ hồ của chính mình. Đấy chính là giá trị lớn nhất mà các thiền sư khi tạo ra các công án.
Và Trần Lê Khánh cũng tạo ra muôn vàn chiều kích, muôn vàn CHUẨN cho người đọc được hệ thống và thực hóa cõi tâm linh mơ màng của chính họ.
Sự xuất hiện của nhà thơ Trần Lê Khánh có tạo ra sự ảnh hưởng đến các nhà thơ hiện đại khác giống như sự xuất hiện của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều không thì thời gian sẽ sớm trả lời. Nhưng tài năng, sự nỗ lực sáng tạo, cách tân thơ của Trần Lê Khánh đã và đang cùng với những tác giả khác mang đến cho đời sống thơ ca hiện nay những tác động tích cực, tạo nên sự thay đổi thơ ca hiện đại.
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam Công ty được biết đến là một trong những đơn vị thành viên lớn mạnh nhất của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) với nhiều năm kinh nghiệm trong việc tổ chức biên soạn, biên tập, in và phát hành các sản phẩm giáo dục như: sách giáo khoa, sách bổ trợ, sách tham khảo, sách Tiếng Anh,… có giá trị thực tiễn phục vụ cho các cấp học từ Mầm non đến Trung học phổ thông.
Với vai trò là đơn vị xuất bản và phát hành độc quyền tuyển tập thơ «Lối vào của nắng », Giáo dục Phương Nam không chỉ cung cấp tài liệu học tập thiết yếu mà còn góp phần không nhỏ vào việc xuất bản và phát triển văn hóa đọc trong nước.
Địa chỉ mua hàng :
• Cửa hàng Sách giáo dục 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán, Tp. Hồ Chí Minh
• Hệ thống Nhà sách Phương Nam trên toàn quốc.
• Hệ thống Nhà sách FAHASA trên toàn quốc.
• Website : https://phuongnamretail.vn/products/tuyen-tap-tho-loi-vao-cua-nang
• Shopee Mall : https://vn.shp.ee/gHvZbG9
(VNF) - “Quả Bóng Vàng” Nguyễn Hoàng Đức sắp có cuộc hẹn đặc biệt cùng người hâm mộ tại sự kiện NEW CONCEPT STORE của OWEN.
(VNF) - Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nickel cho rằng, Việt Nam đang hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển mạnh mẽ thị trường đầu tư tác động, từ tốc độ tăng trưởng kinh tế, cam kết chính sách về phát triển bền vững đến hệ sinh thái doanh nghiệp tạo tác động ngày càng trưởng thành.
(VNF) - Tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện sở hữu 2 doanh nghiệp trên sàn HoSE có vốn hóa vượt 10 tỷ USD là Vingroup và Vinhomes, đưa tổng tài sản cá nhân lên 28,6 tỷ USD, củng cố vị trí người giàu nhất Việt Nam và lọt top 80 thế giới.
(VNF) - Sự xuất hiện ngày càng nhiều lãnh đạo người Việt tại các ngân hàng nước ngoài hoạt động ở Việt Nam cho thấy xu hướng nội địa hóa nhân sự cấp cao và khẳng định năng lực của đội ngũ banker Việt trong môi trường tài chính quốc tế.
Ông Trần Đăng Khoa là người thay cho ông Trần Bá Dương – Chủ tịch Tập đoàn THACO tại CTCP Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh
(VNF) - Citi Việt Nam vừa thông báo bổ nhiệm bà Ngô Thị Hồng Minh giữ chức Tổng giám đốc Citibank N.A., chi nhánh TP HCM, đánh dấu lần đầu tiên một người Việt đảm nhiệm vị trí điều hành cao nhất kể từ khi ngân hàng này hoạt động tại Việt Nam.
(VNF) - Ông Trần Đăng Khoa (biệt danh "Khoa khàn”) bất ngờ xuất hiện tại Công ty cổ phần Địa ốc Đại Quang Minh với vai trò Chủ tịch HĐQT.
(VNF) - Bà Phạm Tú Anh (sinh năm 1993) được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros thay ông Đào Danh Ngọc.
(VNF) - Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Quản Minh Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025 - 2030.
(VNF) - Ông Nguyễn Hoàng Giang trở thành người Việt Nam đầu tiên được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc tại pháp nhân sản xuất của Samsung tại Việt Nam.
(VNF) - Ông Vũ Đại Thắng, Phó bí thư Thành ủy vừa được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP. Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.
(VNF) - Tin vui và đầy tự hào từ Hoa Kỳ khi 1 giáo sư người Việt làm Viện sĩ Viện Hàn lâm Sáng tạo quốc gia Hoa Kỳ (US National Academy of Inventors – NAI).
(VNF) - Sau khi thoát khỏi áp lực nợ nần, bầu Đức cho biết đã ý thức sâu sắc về việc sử dụng đòn bẩy và nỗi khổ sở khi công ty mất thanh khoản.
Ông Nguyễn Việt Quang, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup - nhà đầu tư của VinSpeed, khẳng định VinSpeed sẵn sàng triển khai Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam với tinh thần phụng sự và cống hiến nhưng nguồn lực của doanh nghiệp không phải là vô hạn nếu phải gồng gánh thêm nhiều chi phí khác.
(VNF) - Mailisa nhập mỹ phẩm Trung Quốc giá rẻ nhưng quảng cáo là hàng ngoại nhập, bán giá cao, thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng.
(VNF) - Nhờ cổ phiếu Vingroup và hệ sinh thái VinFast tăng giá mạnh, tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng đạt 21,1 tỷ USD, đưa ông vươn lên vị trí 111 trong danh sách tỷ phú thế giới của Forbes.
(VNF) - Hà Siêu Hân, cô giáo tiểu học tại Bắc Kinh và cũng là ái nữ của tỷ phú Macau Hà Hồng Sân, gây chú ý với công chúng không chỉ bởi sự tận tâm trong giảng dạy mà còn bởi khối tài sản lên tới hơn 700 triệu HKD (hơn 2.000 tỷ đồng)
(VNF) - Ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HoSE: HAG), nói về 3 vị ân nhân, trong đó có một vị từng là tỷ phú USD của Việt Nam.
(VNF) - Với những chiêu trò tinh vi, nữ CEO Bất động sản Nhật Nam, bà Vũ Thị Thúy, đã khiến hàng ngàn nhà đầu tư sập bẫy, ký 43.314 hợp đồng hợp tác đầu tư.
(VNF) - Tân Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways Bùi Quang Dũng hiện đang là Phó Tổng giám đốc Tập đoàn FLC.
(VNF) - Chia sẻ của các tỷ phú, doanh nhân từng trải qua nhiều mối quan hệ, sóng gió trên thương trường cho chúng ta cái nhìn sâu sắc về phép thử của lòng người ở một thời điểm: xung đột về lợi ích, tiền bạc, quyền lực hay danh vọng.
(VNF) - Theo ông Nguyễn Tuấn Quỳnh - Nhà sáng lập và Chủ tịch Saigon Books: “Người sống tử tế chưa chắc đã trở thành doanh nhân thành công. Nhưng doanh nhân thành công nhất định phải là người tử tế.”
(VNF) - Đầu tháng 11, giới doanh nhân Việt Nam chứng kiến nhiều sự kiện đáng chú ý: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng thành lập công ty hàng không vũ trụ VinSpace, CEO Cà Mèn Nguyễn Đức Nhật Thuận qua đời ở tuổi 34, Giám đốc O2 Việt Nam Hồ Đồng Tháp xin án treo trong vụ đánh bạc Pullman, còn doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ bị bắt vì sản xuất kem chống nắng giả.
(VNF) - Đây là đề xuất của doanh nhân Phạm Hồng Điệp – Chủ tịch Công ty CP Shinec sau chuyến làm việc tại Australia nhằm chuẩn bị cho làn sóng đầu tư quốc tế khi Việt Nam vận hành hai trung tâm Tài chính quốc tế trong năm 2026 với Shinec
(VNF) - “Quả Bóng Vàng” Nguyễn Hoàng Đức sắp có cuộc hẹn đặc biệt cùng người hâm mộ tại sự kiện NEW CONCEPT STORE của OWEN.
(VNF) - Sau 5 tháng tạm ngưng hoạt động để nâng cấp, sửa chữa, sân bay Vinh sẽ khai thác trở lại vào ngày 19/12 với diện mạo mới và "điểm nhấn" công nghệ hiện đại giúp hành khách có trải nghiệm tốt hơn.