Cận cảnh cơn sốt 'tiền 100 đồng' tại Hà Nội

PV - 13/04/2016 12:11 (GMT+7)

(VNF) - Theo Dân Việt, nhiều người dân ở Hà Nội phải bỏ cơm trưa, xin nghỉ việc… để đến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xếp hàng mua tiền mệnh giá 100 đồng.

Từ 13 giờ 30 phút chiều 12/4, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNNVN) đã cho phép mở bán tờ tiền 100 đồng lưu niệm tại khu vực phía Bắc. Giá bán là 20.000 đồng/tờ đối với loại tờ rời và 25.000 đồng/tờ đối với loại folder.

Theo ghi nhận của phóng viên, từ khoảng 13 giờ chiều, rất đông người dân đã có mặt tại trụ sở NHNNVN (49 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm) để chờ vào mua tiền.

Do lượng người quá đông, NHNNVN đã yêu cầu người dân muốn mua tiền phải đăng kí qua email: an.dinhthuy@sbv.gov.vn

Tuy nhiên, người dân đã phản đối vì họ cho rằng trước đó, phía ngân hàng chỉ yêu cầu mang theo chứng minh thư khi đi mua tiền. Việc đăng kí qua email mất nhiều thời gian hơn và thời gian nhận tiền có thể cũng lâu hơn. Sau đó, người dân đã chủ động xếp hàng trật tự để được vào mua tiền.


Rất đông người dân đã có mặt tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam từ sớm để xếp hàng vào mua tiền.

Anh Lương Thanh Hải (Thụy Khuê, Ba Đình) cho biết, anh phải bỏ cả ăn cơm trưa đến NHNNVN xếp hàng vì sợ hết lượt vào mua tiền. Tuy nhiên, lúc anh đến cũng đã có hàng chục người khác đến trước xếp hàng.

Là một trong những người sở hữu những đồng tiền mệnh giá 100 đồng đầu tiên, anh Nguyễn Cát Hùng Mạnh (Công ty Liên doanh Toyota Giải Phóng) cho biết, anh đã đặt mua tiền từ 15 ngày trước. Hôm nay, anh phải xin nghỉ làm để đến NHNNVN từ sớm nhận tiền.

"Tôi có sở thích sưu tầm tiền nên khi biết thông tin đồng tiền mệnh giá 100 đồng mới ra, tôi đã đại diện công ty đặt hàng để sở hữu 100 tờ tiền. Với số tiền này, về tôi sẽ làm quà biếu cho những người trong công ty, người thân, bạn bè hoặc ai có nhu cầu giao lưu, trao đổi tiền tôi cũng sẵn sàng", anh Mạnh cho hay.

Đợt mở bán ở phía Nam sẽ dự kiến sẽ bắt đầu từ ngày 22/4/2016 tại Chi cục Phát hành và Kho quỹ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (ĐT: 083 8292159) và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (ĐT: 083 8217917) – Số 08, Võ Văn Kiệt, Quận I, TP. Hồ Chí Minh.



Do lượng người quá đông, mất trật tự, đến hơn 14 giờ chiều vẫn chưa đồng tiền nào được bán ra.


Trước đó, phía Ngân hàng Nhà nước yêu cầu người dân phải mang chứng minh thư đến mua tiền nhưng do người đông nên sau đó, ngân hàng yêu cầu phải đăng kí qua email.


Nhiều người thử đăng kí nhưng không được và họ phản đối. Sau đó, người dân xếp hàng trật tự theo sự sắp xếp của bảo vệ ngân hàng để vào mua tiền mà không cần đăng kí qua email nữa.


Những người đăng kí mua tiền 100 đồng thông qua văn bản với phòng phát hành từ trước đó sẽ được vào nhận tiền trước. Số lượng không vượt quá 100 tờ cho 1 đơn vị.


Người dân mua trực tiếp sẽ vào mua sau với số lượng tối đa 5 tờ/người/loại tiền.


Anh Nguyễn Cát Hùng Mạnh (Công ty Liên doanh Toyota Giải Phóng) là một trong những người nhận được tiền đầu tiên với số lượng 100 tờ.


Bạn Đào Nhật Huy (Học viện Tài chính) cho biết, bạn mua 4 tờ tiền về làm quà biếu cho những người thân trong nhà.


Tiền mệnh giá 100 đồng có kích thước 82mm x 163mm. Màu sắc chủ đạo là màu đỏ, vàng, không có giá trị lưu thông hay thanh toán.


Đồng tiền được ra mắt nhân dịp kỉ niệm 65 năm ngày thành lập Ngân hàng Việt Nam.

Theo Theo Dân Việt
Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
Tập đoàn Phúc Sơn phân lô Sân bay Nha Trang, cơ quan điều tra tìm khách hàng mua đất

Tập đoàn Phúc Sơn phân lô Sân bay Nha Trang, cơ quan điều tra tìm khách hàng mua đất

(VNF) - Cơ quan Điều tra hình sự Quân chủng Phòng không - Không quân tìm khách hàng mua đất tại Dự án Khu trung tâm đô thị Thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang.

Ví Ngân lượng: Từ 'gà đẻ trứng vàng' của shark Bình đến lùm xùm gian lận thuế

Ví Ngân lượng: Từ 'gà đẻ trứng vàng' của shark Bình đến lùm xùm gian lận thuế

(VNF) - Cục Thuế TP. Hà Nội vừa ban hành kết luận thanh tra thuế đối với Công ty cổ phần cổng trung gian thanh toán Ngân lượng - đây là doanh nghiệp gắn liền với tên tuổi của ông Nguyễn Hoà Bình (shark Bình).

Một xã có hàng trăm dây hụi: Vỡ nợ 40 tỷ, người chơi nguy cơ mất trắng

Một xã có hàng trăm dây hụi: Vỡ nợ 40 tỷ, người chơi nguy cơ mất trắng

Để có tiền đóng hụi, có người phải nhịn ăn tiêu, thậm chí dồn những đồng trợ cấp người cao tuổi, người khuyết tật. Giờ đây họ có nguy cơ mất trắng khi chủ hụi tuyên bố vỡ nợ…

Người hâm mộ Việt Nam xem Euro miễn phí ở đâu?

Người hâm mộ Việt Nam xem Euro miễn phí ở đâu?

Nhiều nhà đài trong nước cùng các dịch vụ OTT chiếu Euro 2024 miễn phí. Người dùng không thiếu lựa chọn có bản quyền để xem bóng đá.

Chỉ được mua - bán vàng miếng SJC tại các tổ chức được cấp phép

Chỉ được mua - bán vàng miếng SJC tại các tổ chức được cấp phép

(VNF) - Người dân chỉ được thực hiện mua, bán vàng miếng SJC tại các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cấp giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng. 

Hồ sơ công ty chứng khoán trong vụ Trương Mỹ Lan lừa đảo gần 31.000 tỷ đồng

Hồ sơ công ty chứng khoán trong vụ Trương Mỹ Lan lừa đảo gần 31.000 tỷ đồng

Công ty chứng khoán Tân Việt thừa nhận đã trải qua một năm 2023 đầy khó khăn trong bối cảnh ngành chứng khoán khởi sắc. Năm nay, công ty hướng

Trò chuyện với AI

Trò chuyện với AI

Choáng ngợp biệt thự dát vàng, ngập tràn đồ hiệu ở Vĩnh Phúc

Choáng ngợp biệt thự dát vàng, ngập tràn đồ hiệu ở Vĩnh Phúc

(VNF) - Có thể nói, nhìn tổng thể, biệt thự "tỏa ra mùi tiền" sang trọng và đồng điệu trong ngôn ngữ thiết kế.

Cuộc săn lùng 'nhà cũ, nhà nát', cháy hàng khi vừa đăng bán

Cuộc săn lùng 'nhà cũ, nhà nát', cháy hàng khi vừa đăng bán

(VNF) - "Nhà cũ, nhà nát" - một cụm từ dùng để chỉ những ngôi nhà trên 20 năm tuổi ở các đô thị lớn của Trung Quốc, đang bất ngờ "hot" trở lại trên thị trường bất động sản nước này.

Ông Phạm Nhật Vượng khẳng định hỗ trợ tài chính VinFast ‘cho đến khi hết tiền’

Ông Phạm Nhật Vượng khẳng định hỗ trợ tài chính VinFast ‘cho đến khi hết tiền’

(VNF) - Trả lời phỏng vấn Bloomberg TV tại trụ sở Vingroup ở Hà Nội, khi được hỏi sẽ tiếp tục hỗ trợ tài chính cho VinFast đến bao giờ, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng khẳng định: “Cho đến khi tôi hết tiền thì thôi”.