Cựu Chủ tịch Lâm Đồng Trần Văn Hiệp ‘xin hiến xác cho y học'

Tiểu An - 17/01/2025 17:14 (GMT+7)

(VNF) - Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp đề nghị trong quá trình thụ án tù nếu có mệnh hệ gì thì "xin được hiến xác cho y học".

Chiều 17/1, phiên tòa xét xử vụ án liên quan đến Dự án Sài Gòn Đại Ninh tiếp tục diễn ra. Trước đó, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân (VKS) đã đề nghị mức án cụ thể đối với 10 bị cáo trong vụ án.

Trong số các bị cáo, ông Trần Văn Hiệp, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, bị đề nghị mức án từ 7 đến 8 năm tù về tội nhận hối lộ.

Theo cáo buộc, ông Hiệp đã nhận 4,2 tỷ đồng từ “đại gia” Nguyễn Cao Trí để ưu ái cho Công ty Sài Gòn Đại Ninh thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật. Ông Hiệp cũng là một trong những lãnh đạo tỉnh đồng thuận với việc điều chỉnh kết luận thanh tra, từ kiến nghị thu hồi sang không thu hồi đối với dự án Đại Ninh.

Cựu Chủ tịch Trần Văn Hiệp bị dẫn giải rời phiên tòa, chiều 17/1. Ảnh: Vnexpress

Khi đến phần tự bào chữa, ông Hiệp thừa nhận những sai phạm mà mình bị cáo buộc trong bản luận tội của VKS là đúng và gửi lời xin lỗi tới chính quyền và nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Ông Hiệp đề nghị Hội đồng xét xử xem xét lại bối cảnh và hoàn cảnh của mình, vì “thực hiện hành vi phạm tội trong tình thế tiến thoái lưỡng nan không thể dừng lại”.

Cựu Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, ông đã chịu sức ép lớn từ Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh, người mà theo ông, đã nhiều lần hối thúc ông trong việc xử lý dự án Đại Ninh. “Tôi không muốn đổ tội cho người đã khuất, nhưng thực tế anh Minh là người đã thúc đẩy rất mạnh mẽ, khiến tôi rơi vào guồng xoay. Khi anh Minh xuất hiện ở Lâm Đồng, ai cũng biết dự án chắc chắn sẽ được gia hạn”, ông Hiệp phân trần.

Bên cạnh đó, ông cũng tiết lộ rằng ngoài ông Minh, còn có các lãnh đạo cấp cao khác “gợi ý và gửi gắm”, buộc ông phải chấp hành ý kiến của cấp trên. Ông Hiệp cũng không giấu được sự xúc động khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình: sống chung với mẹ già 90 tuổi, chăm sóc chị gái bị tim bẩm sinh và vợ đang mắc ung thư.

“Sức khỏe tôi yếu, 365 ngày bị tạm giam là sự trừng phạt quá lớn, tôi đã thấm thía và nhận ra sai phạm của mình. Từ khi bước vào công tác, chưa bao giờ tôi làm sai, nhưng cuối đời lại trượt ngã và gây hậu quả nặng nề cho chính bản thân và gia đình”, ông Hiệp chia sẻ thêm.

“Nếu có mệnh hệ gì trong quá trình thụ án, tôi xin hiến xác cho y học,” ông Hiệp bày tỏ, khẳng định đây là lời nói thật từ tấm lòng, chứ không phải để lấy lòng.

Cùng chuyên mục
Tin khác