Hàng loạt ngôi nhà đổ sập sau lũ ở Thái Nguyên: Rất cần sự chung tay dựng lại mái ấm

Xuân Thạch - 25/10/2025 12:31 (GMT+7)

(VNF) - Bão lũ quét qua tỉnh Thái Nguyên làm rất nhiều nhà cửa đổ sập hoàn toàn, người dân mất trắng tài sản, mạng người bước qua lằn ranh sinh tử trong tích tắc. Nay, trước những thiệt hại nặng nề, rất cần những tấm lòng hảo tâm giúp người dân ổn định cuộc sống, sớm có mái nhà đón Tết.

“Nước lũ lên quá nhanh cuốn sập nhà tôi chỉ trong vài phút”

Đó là cảm giác bàng hoàng của bà Dương Thị Bộ (77 tuổi) ở thôn Đồng Áng, xã Phú Bình tỉnh Thái Nguyên khi kể cho chúng tôi nghe về cơn lũ kinh hoàng quét qua ngày 7/10 vừa qua.

Bà Bộ nhớ lại, khoảng 2h đêm lúc đó đang ngủ thấy người trong làng kêu vang nước lũ tràn về, bà mở cửa thì nước sông Cầu đã tràn qua đường, ngập mấp mé tường nhà mình đến gần 1 mét. Quá hoảng hốt, bà Bộ chạy ngay sang nhà cô con gái ở bên cạnh để lánh tạm, không kịp mang đi bất cứ đồ đạc gì trong căn nhà.

Ngôi nhà bà Dương Thị Bộ bị nước lũ cuốn sập gần như hoàn toàn.
Bà Bộ bên cạnh ngôi nhà đổ nát của mình.

Tuy nhiên, theo bà Bộ, rất nhanh chóng chỉ ít phút sau theo dòng nước lũ cuồn cuộn, một gốc tre to đã quét qua làm sập hoàn toàn căn nhà của bà được xây dựng năm 1994, cuốn toàn bộ tài sản gồm gường, tủ, quần áo… ra sông Cầu.

Ngôi nhà chỉ còn lại một phần bức tường và mái nhà. 
Duy nhất một thứ còn sót lại.
Nhà của con gái bà Bộ cũng bị thủng, nứt tường do cơn lũ. 
Căn nhà là nơi ở của bà Bộ và các con chỉ còn lại đống đổ nát.

Tương tự hoàn cảnh với bà Bộ, bà Dương Thị Nguyệt (60 tuổi) cùng thôn chia sẻ về đêm chạy lũ lịch sử quét qua địa bàn xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Bà Nguyệt nói, khi nước bắt đầu dâng cao, chiều hôm đó bà được anh trai đón lên nhà ở gần đó để tránh lũ, nhưng khi trở về thì thấy cảnh tượng hoang tàn hiện ra, ngôi nhà của bà ở cùng với cháu trai đã sập hoàn toàn, chỉ còn đống gạch ngói vỡ vụn.

Bà Nguyệt bên cạnh ngôi nhà "che mưa, che nắng" của 2 bà cháu bị đổ sập hoàn toàn.
Những gì còn sót lại.
Một đống ngổn ngang còn lại nhà bà Nguyệt.
Ngôi nhà bị nước lũ kéo sập chỉ trong tích tắc.

Trường hợp của ông Dương Văn Tịnh (65 tuổi) còn khắc sâu trí nhớ hơn khi ông kể về hành trình vượt qua lằn ranh sinh tử, trở về từ cõi chết của mình trong cơn lũ vừa rồi.

Ông Tịnh nhớ như in, khoảng 2h đêm ngày 7/10, nước lũ sông Cầu lên rất nhanh, khi ông mở cửa nước đã dâng đến tường nhà, chỉ ít phút sau đã ngập sâu gần 2 mét. Khi đó, ông Tính cố đưa vợ chạy lên nhà con trai ở gần đó, cách khoảng 20m.

Tuy nhiên, rất nhanh một dòng nước xoáy đã đẩy ông ra xa, trôi ra phía ngoài rìa bờ sông. Nhưng bằng sự bình tĩnh và bản thân có biết bơi, ông cố vùng vẫy, bám vào tất cả những thứ gì có thể níu người mình lại. Theo ông Tịnh, mất khoảng vài phút ông đã từ từ bơi vòng ra được sau bụi tre và bám vào đó, tránh bị nước lũ cuốn trôi.

Ông Tịnh vừa kể vừa mừng nói, mình thật may mắn đã bám được vào gốc tre, và ngồi ở đó chờ đến 2 giờ chiều ngày hôm sau(khoảng 12 tiếng) mới được thuyền cứu hộ đón về.

Ông Tịnh kể giây phút trở về từ "án tử" của mình với dòng nước lũ và giọt nước mắt của người vợ khi nhà cửa mất trắng.
Ngôi nhà của ông Tịnh chỉ còn lại chiếc móng trơ trọi.

Theo lời kể của một cụ ông 96 tuổi trong thôn Đồng Áng, xã Phú Bình gần 100 năm qua chưa chứng kiến một trận lụt lịch sử nào như vừa rồi, mặc dù cơn bão Yagi hồi tháng 9 năm ngoái lũ sông Cầu cũng đã đạt đỉnh.

Số liệu tổng hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên cho thấy, tính đến ngày 22/10, bão số 11 (Matmo) đã làm 7 người bị chết, 3 người bị thương và tổng thiệt hại về tài sản là hơn 12.600 tỷ đồng. Riêng về nhà ở, khoảng 200.000 nhà bị ảnh hưởng, trong đó có 151 nhà bị sập, hỏng hoàn toàn; trên 1.500 nhà bị hư hỏng nặng; hơn 69.000 nhà bị ngập.

Người nông dân Thái Nguyên bị thiệt hại nặng về sản xuất, trên 14.822 ha cây trồng bị ngập, hư hỏng; gần 904 ha thủy sản; trên 2 triệu con vật nuôi bị chết, bị nước cuốn trôi.

Ngoài ra, nhiều tài sản, vật dụng sinh hoạt (ô tô, xe máy, tủ lạnh, ti vi, điều hòa,....) của người dân bị ngập, hư hỏng nặng, nhiều cửa hàng, khu thương mại, kho tàng, hàng hóa, trang thiết bị của doanh nghiệp và người dân bị ngập, hư hỏng.

Những hoàn cảnh hộ nghèo rất cần sự sẻ chia

Chia sẻ với Tạp chí Đầu tư Tài chính, bà Nguyễn Thị Hiền, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Phú Bình cho biết, trong đợt lũ lịch sử quét qua tỉnh Thái Nguyên vừa rồi, xã Phú Bình là một trong những địa bàn bị thiệt hại nặng với khoảng 90% số thôn trong các xã bị ngập, trong đó nặng nhất là thôn Đồng Áng, Úc Kỳ, Xuân Phương.

Các gia đình của trường hợp bà Bộ, bà Nguyệt, ông Tính đều thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh neo đơn tại địa phương.

“Hiện, đã có một số hỗ trợ của nhà nước, cũng như một số đoàn hảo tâm nhưng để xây lại một căn nhà thì chưa đủ. Chúng tôi rất mong có được sự giúp đỡ, chia sẻ từ các đơn vị doanh nghiệp, tổ chức giúp cho bà con có mái ấm đón Tết này”, lãnh đạo Uỷ ban MTTQ xã Phú Bình nói thêm.

“Tôi chỉ ở một mình, nhà cô con gái bên cạnh cũng sập một phần, chỉ sau một đêm đã mất tất cả. Trăm sự nhờ các nhà hảo tâm cho già xin cái mái nhà, để có chỗ chui ra chui vào”, bà Dương Thị Bộ rưng rưng nói với VietnamFinance.

Người phụ nữ khắc khổ 77 tuổi rưng rưng bên căn nhà đổ nát của mình.

Còn bà Dương Thị Nguyệt nói: “Cũng chưa biết sẽ ở đâu, đang sống tạm trên nhà của anh trai. Tôi ước mong được nhà nước hỗ trợ cho mái nhà mới đón Tết”.

Bà Nguyệt chia sẻ về thiệt hại với cán bộ địa phương và Tổng Biên tập Tạp chí Đầu tư Tài chính - Ông Hoàng Anh Minh.

“May mắn thoát “án tử” nhưng nhà cửa chẳng còn bất cứ thứ gì, nước lũ đã cuốn trôi cả tủ lạnh, giường, bàn ghế…chỉ còn trơ lại cái móng nhà”, ông Tính buồn rầu.

Đôi vợ chồng già mong muốn có được sự giúp đỡ của các tấm lòng hảo tâm.

Chứng kiến những thiệt hại vô cùng lớn do bão lũ gây ra với bà con nhân dân Thái Nguyên, ông Hoàng Anh Minh – Tổng Biên tập Tạp chí Đầu tư Tài chính trong chuyến đi khảo sát ngày 22/10 nói rằng, rất cảm thông với những mất mát, tổn thất về nhà cửa, tài sản của bà con nhân dân.

Ông Minh cho biết, bằng sự nỗ lực và tấm lòng thiện nguyện của cán bộ nhân viên, tờ báo sẽ đứng ra kết nối, vận động các nhà tài trợ, nhà hảo tâm nhằm quyên góp tài chính giúp đỡ cho các hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, những gia đình bị thiệt hại do bão lũ vừa qua.

“Chúng tôi với trách nhiệm xã hội của mình sẽ làm hết mình, góp chút sức nhỏ bé giúp bà con sớm ổn định cuộc sống”, ông Hoàng Anh Minh nhấn mạnh.

Nhờ tấm lòng hảo tâm, người nghèo muôn nơi có nhà mới đón Tết

Chương trình VietnamFinance Foundation, một chương trình thiện tâm của Tạp chí đã đứng ra vận động tài chính để xây nhà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo trên cả nước. Tính đến cuối năm 2024, Tạp chí đã đứng ra vận động, kết nối các nguồn lực để xây dựng 07 ngôi nhà tình thương tại Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Nam, Phan Thiết, Hải Phòng. Hiện đã khởi công thêm 2 căn tại Thanh Hoá và Hà Tĩnh, dự kiến sẽ khành thành sớm vào cuối năm 2025.

Một số căn nhà đã được xây hoàn toàn bằng nguồn tài chính xã hội hóa và một số căn được xây theo hình thức kết hợp với địa phương, có sử dụng một phần ngân sách. Các căn nhà đều được xây với chất lượng tốt, được chính quyền và người dân địa phương đánh giá cao.

Và sau khoảng hơn 1 năm triển khai, nhờ vào các tấm lòng “bồ tát” của bạn đọc gần xa, các nhà hảo tâm, Quý đối tác của Tạp chí Đầu tư Tài chính, nhiều người nghèo trên khắp cả nước đã có nhà mới đón Tết này.

Căn nhà của bà Nguyễn Thị Phúc, sinh năm 1977, trú tại thôn Thanh Lan, xã Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh đang trong quá trình thi công bằng số tiền quyên góp của VietnamFinance Foundation, sớm giúp cho bà Phúc có mái ấm mới đón Tết Bính Ngọ.
VietnamFinance Foundation sẽ tiếp tục chương trình xây nhà tình thương tại miền Trung

VietnamFinance Foundation sẽ tiếp tục chương trình xây nhà tình thương tại miền Trung

Sự kiện VNF
(VNF) - Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, chương trình thiện nguyện VietnamFinance Foundation thuộc Tạp chí Đầu tư Tài chính tiếp tục triển khai hoạt động xây dựng nhà tình thương cho các hộ gia đình đặc biệt khó khăn.
Cùng chuyên mục
VietnamFinance Foundation khởi công xây nhà tình thương tại Nghệ An

VietnamFinance Foundation khởi công xây nhà tình thương tại Nghệ An

(VNF) - Ngày 10/11, trong khuôn khổ chương trình VietnamFinance Foundation, Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance phối hợp cùng chính quyền địa phương đã tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tình thương cho hộ gia đình ông Bùi Văn Cảnh, trú tại xã Thần Lĩnh, tỉnh Nghệ An.

Tin khác
VietnamFinance Foundation khởi công xây nhà tình thương tại Nghệ An

VietnamFinance Foundation khởi công xây nhà tình thương tại Nghệ An

(VNF) - Ngày 10/11, trong khuôn khổ chương trình VietnamFinance Foundation, Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance phối hợp cùng chính quyền địa phương đã tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tình thương cho hộ gia đình ông Bùi Văn Cảnh, trú tại xã Thần Lĩnh, tỉnh Nghệ An.

Khảo sát tiến độ các dự án nhà ở xã hội xây dựng ở Đà Nẵng

Khảo sát tiến độ các dự án nhà ở xã hội xây dựng ở Đà Nẵng

(VNF) - Hàng loạt dự án nhà ở xã hội tại Đà Nẵng như An Trung 2, Đại Địa Bảo, Ecohome Hòa Hiệp… đang được đẩy nhanh tiến độ, cung cấp hàng nghìn căn hộ cho thị trường, đáp ứng nhu cầu an cư của người thu nhập thấp.