(VNF) - Bùn ngập, đất lở khắp nơi. Nhà trôi theo lũ, bản làng chìm trong im lặng. Cơn lũ lịch sử sau hoàn lưu bão Wipha càn quét miền núi Nghệ An đang để lại sau lưng hàng ngàn phận người trắng tay, vật vờ giữa đổ nát.
Hàng ngàn ngôi nhà đổ sập, ruộng vườn ngập bùn, nhiều bản làng vẫn bị chia cắt, mất điện, thiếu nước sạch. Người dân vùng cao đang sống lay lắt giữa những đống đổ nát chưa kịp dọn.
Đến nay, nước đã rút, nhưng cuộc sống người dân các xã miền núi phía Tây tỉnh Nghệ An như: Mỹ Lý, Tương Dương, Kỳ Sơn... vẫn chìm trong cảnh hoang tàn.
Nhà cửa đổ sập, đường sá sạt lở, ruộng đồng chôn trong bùn đặc. vẫn chưa thể trở lại bình thường.
Theo thống kê sơ bộ, sau hoàn lưu bão số 3 gây ra, gây thiệt hại cho toàn tỉnh Nghệ An lên tới 3.450 tỷ đồng, trong đó: 1.512 tỷ đồng là thiệt hại về nhà cửa, tài sản 1.390 tỷ đồng thuộc về hạ tầng giao thông.
Nhiều bản làng tan hoang: nhà cửa đổ sập, ruộng đồng ngập bùn, hàng ngàn người dân mất trắng...
Không chỉ người dân trắng tay, mà doanh nghiệp, hộ kinh doanh địa phương cũng rơi vào thế kiệt quệ...Hàng hóa bị cuốn trôi, chuỗi cung ứng đứt gãy, sản xuất đình trệ. Người dân thiếu thốn trăm bề – từ nước sạch, lương thực, đến cả ánh sáng đèn ban đêm...
Chưa dừng lại ở đó, họ còn phải đối mặt với những thử thách cam go hơn phía trước: dịch bệnh sau lũ, nguy cơ sạt lở đất tái diễn, thiếu vốn khôi phục sản xuất và gánh nặng nợ nần chồng chất.
Nhiều bản làng xơ xác...
Giữa bối cảnh ấy, những bước chân dầm bùn – lội nước của bộ đội, công an, dân quân và các nhóm thiện nguyện vẫn chưa một ngày dừng lại - bám trụ bản làng, giúp dân khắc phục sau lũ.
Họ là những người đang gồng mình giúp dân dựng lại mái nhà, khơi thông từng con đường, gác lại mọi tiện nghi để bước vào tâm lũ.
Những bước chân không mỏi ấy – những người lội bùn, dìu dân, dọn trường, dựng nhà – chính là vết chân đầu tiên trên hành trình phục hồi giúp người dân khi khó khăn.
Với tinh thần tương thân tương ái, đồng lòng giữa người với người với hi vọng người dân bị thiệt hại đợt lũ lụt sẽ đứng dậy, từng bước vượt qua khó khăn, làm lại từ đôi bàn tay đã từng lấm lem...
(VNF) - Khoảng 80m² đất thuộc quyền quản lý, sử dụng của Bảo tàng Lịch sử quốc gia tại số 23 Tông Đản (Hà Nội) được Thanh tra Chính phủ xác định là đất lấn chiếm nhưng vẫn được cấp sổ đỏ.