Nhân vật

Chân dung Maxwell Frost, Gen Z đầu tiên tranh cử vào Quốc hội Mỹ

(VNF) - Dù không sở hữu tấm bằng đại học, kinh nghiệm chính trị bằng 0 nhưng Maxwell Frost đang là cái tên được nhiều người quan tâm khi là Gen Z (hay thế hệ Z, là những người sinh ra từ năm 1996 đến năm 2012) đầu tiên tranh cử vào Quốc hội Mỹ.

Chân dung Maxwell Frost, Gen Z đầu tiên tranh cử vào Quốc hội Mỹ

Đến từ thành phố Orlando thuộc tiểu bang Florida, Mỹ, Maxwell Frost là một cái tên không mấy nổi bật cho đến khi chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ trước một số đối thủ "nặng ký" với gần 35% phiếu bầu.

Nếu thắng cuộc trong cuộc chạy đua ngày 8/11, Frost sẽ trở thành thành viên đầu tiên của Nghị viện là Gen Z.

Từng là lái xe Uber

Được biết, Maxwell Frost được nhận nuôi trong một gia đình người Mỹ gốc Cuba. Chàng trai trẻ từng phải chịu sự phân biệt đối xử khi là một người Mỹ Latinh gốc Phi. Nguồn thu nhập chính của Frost tới từ việc làm tài xế lái xe cho Uber vào ban đêm.

Chính hoàn cảnh đó đã trở thành động lực để Frost tranh cử vào Nghị viện.

“Tôi nghĩ những trải nghiệm này cho tôi một cái nhìn sâu sắc mà một số người khác chưa có, đặc biệt là người da trắng trong Nghị viện”, Frost chia sẻ.

Frost cho biết đã hỏi ý kiến rất nhiều nhà lãnh đạo, cộng đồng về khả năng ứng cử, nhưng việc tìm lại mẹ ruột vào tháng 6/2021 chính là "cú hích" để anh chạy đua vào Nghị viện.

Maxwell Frost chia sẻ bản thân hiểu được những khó khăn mà mẹ đẻ trải qua khi bị xoáy vào bạo lực, nghèo đói, tệ nạn và tại Nghị viện, Frost có cơ hội giúp đỡ những người có hoàn cảnh như mẹ mình.

Đến tháng 8/2021, Maxwell Frost chính thức khởi động chiến dịch tranh cử. Ngoài việc chạy đua chấm dứt bạo lực súng đạn, Frost hy vọng sẽ giúp đảm bảo dịch vụ y tế cho mọi người, thúc đẩy nhiều giải pháp cải cách khí hậu và cung cấp nhiều nhà ở hơn.

Maxwell Frost được kỳ vọng là một "làn gió mới" ở ở Đồi Capitol.

Dấu ấn trong cuộc đua đến Đồi Capitol

Frost luôn trung thực với bản sắc chính trị của mình với tư cách là một nhà hoạt động tự do trẻ tuổi, nhưng cũng dần đẩy lùi định kiến cho rằng người trẻ sẽ liên tục thách thức hoặc nổi loạn chống lại các chính sách của nhà nước.

“Tôi luôn được hỏi, 'Gen Z quan tâm đến điều gì?' và tôi không nghĩ Gen Z quan tâm đến những điều khác biệt so với các thế hệ khác. Tất cả chúng ta đều muốn sống trong một thế giới nơi chúng ta an toàn và có các nguồn lực cần thiết", Frost chia sẻ.

Câu chuyện cuộc đời và mong muốn của Frost đã lọt vào mắt xanh của một số nhân vật cánh tả nổi tiếng bao gồm các Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, Elizabeth Warren và Edward J. Markey.

Hạ nghị sĩ Mondaire Jones cũng theo dõi Frost trên Twitter, trước khi gặp trực tiếp sau khi chiến dịch tranh cử bắt đầu. Ông Jones bị ấn tượng bởi thông điệp và cách truyền tải đĩnh đạc của Frost, điều mà ông coi là “thực sự khác thường với một thanh niên 25 tuổi”.

“Sự tinh tế về chính trị, sự trưởng thành và cam kết của Frost đối với các giá trị làm lu mờ nhiều đồng nghiệp tương lai của cậu ấy, cả già lẫn trẻ”, ông Mondaire Jones hết lời khen ngợi Frost.

“Tôi rất ấn tượng với cách cậu ấy vượt qua nhiều cạm bẫy mà một số đồng nghiệp của tôi không thể chống lại. Và tham vọng của Frost không chỉ là một thành viên mà còn là một nhà lãnh đạo trong số chúng tôi”, ông Jones nói thêm.

Được biết, Hạ nghị sĩ Jones là thành viên Nghị viện đầu tiên liên lạc và đưa ra lời khuyên cho Frost. Ông cũng thường nói chuyện với các chính trị gia để thúc đẩy chiến dịch của chàng trai trẻ này.

Đề cập đến Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi, Frost cho biết: "Tôi nhận được một cuộc gọi từ chủ tịch Hạ viện. Bà ấy chúc mừng tôi và nói rằng sự hiện diện của tôi ở Đồi Capitol sẽ mang lại một làn gió mới. Chúng ta hãy cùng chờ xem."

Maxwell Frost trong cuộc vận động bầu cử của mình.

Chia sẻ về quan điểm chính trị của mình, Frost cho biết: "Tôi nghĩ một trong những lý do khiến cử tri thờ ơ là vì trong nhiều thế hệ, chúng ta đã có những chính trị gia hứa hẹn kiểu ‘nếu bỏ phiếu cho tôi, mọi thứ sẽ ổn thôi'. Tôi cảm thấy điều duy nhất mà những người đại diện thực sự có thể hứa với người dân là những gì họ tin tưởng và những gì họ sẽ chiến đấu, và cách thức mà họ sẽ lãnh đạo trong cộng đồng của họ. Theo tôi, vệc hứa hẹn kết quả là điều không cần thiết."

Trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới, dù phải đối mặt với những cái tên "lão làng" trong giới chính khách như Thượng nghị sĩ Marco Rubio, Thống đốc Florida Ron DeSantis, Maxwell Frost cảm thấy dù chiến thắng hay không, quá trình chạy đua của mình đã đủ ấn tượng để những người trẻ có thêm động lực tranh cử vào những vị trí lãnh đạo then chốt.

Với "tinh thần tươi mới" của một Gen Z, Frost đang bận tâm đến việc làm thế nào để gây ấn tượng với đồng nghiệp trong ngày đầu tiên.

Trong một cuộc họp gần đây với Hạ nghị sĩ Hakeem Jeffries và một nhân viên của ông, Frost nhận thấy cả hai đều đi giày công sở có đế giày thể thao, phong cách phổ biến trên Đồi Capitol, giúp giảm bớt sự nhức mỏi khi phải đứng nhiều giờ trên sàn đá cẩm thạch cứng mà trông vẫn chuyên nghiệp.

“Tôi phải mua một vài đôi như vậy. Tôi cảm thấy như thể nếu tôi xuất hiện ở đó với đôi giày thể thao, một số người sẽ nói rằng thế hệ Gen Z không tôn trọng sự trang nghiêm ở Nghị viện", Frost cười nói.

“Chỉ có thời gian mới biết sự hiện diện của tôi trên Đồi Capitol và việc tôi thuộc Gen Z khác nhau như thế nào”, Frost khẳng định.

Xem thêm >>Hậu ly hôn, vợ cũ làm từ thiện nhiều gấp 5 lần tỷ phú Jeff Bezos

Từ khoá: bầu cử Mỹ,
Tin mới lên