Dấu ấn VietnamFinance giữa miền Trung gió Lào cát trắng
(VNF) - Mười năm chưa phải một hành trình dài nhưng đủ để Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance định hình một thương hiệu báo chí mang trong mình tinh thần trách nhiệm, nhân văn và cần mẫn những mầm hy vọng. Tại miền Trung, VietnamFinance không chỉ là một cơ quan báo chí chuyên sâu về tài chính - đầu tư, mà còn ghi dấu ấn với những hành động thiết thực: xây nhà cho người nghèo, tặng sách cho trại giam, trao gạo Tết lên vùng cao… và đặc biệt là xây dựng Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tại lòng hồ Kẻ
- Một ngày trồng cây, gieo nghĩa tình ở Kẻ Gỗ 04/08/2025 16:30
Từ những căn nhà không số
Vào một buổi sáng tháng 5 năm 2022, nắng non xuyên qua những rặng tre già ở xã Sơn Lộc (nay thuộc xã Xuân Lộc), tỉnh Hà Tĩnh. Chúng tôi đứng trước căn nhà dột nát của bà Phạm Thị Chương, người phụ nữ đã sống hơn 70 năm cuộc đời trong lặng lẽ, giữa gian khó và cô đơn.
“Căn nhà này được dựng từ hồi chiến tranh. Mỗi lần mưa to, tôi chỉ biết chui vào góc tường, mong cho đêm qua mau”, bà Chương kể, tay run run kéo tấm bạt cũ che mái.
Không cần nhiều thời gian suy nghĩ. Chúng tôi, những người làm báo từ VietnamFinance, hiểu rằng đây không phải lúc cầm máy ghi âm hay mở sổ phỏng vấn, đây là lúc phải hành động.
Ở VietnamFinance, có một “thói quen lạ” mà chúng tôi vẫn hay nói vui với nhau: khi nghe tin về một hoàn cảnh cần giúp đỡ, phản xạ đầu tiên là… đi gây quỹ và lần này cũng vậy.

Từ câu chuyện của bà Phạm Thị Chương, chỉ sau vài ngày, quỹ VietnamFinance Foundation đã được kích hoạt. Cán bộ tòa soạn, bạn đọc, các doanh nghiệp thân quen - tất cả cùng góp một tay. Hai tuần sau, công trình nhà tình nghĩa chính thức khởi công.
Ngày bà Chương nhận nhà mới, trời nắng chang chang. Bà cầm chìa khóa mà tay run bần bật. Rồi bà nghẹn ngào nói một câu khiến cả đoàn chúng tôi đứng lặng: “Tôi sống cả đời chưa nghĩ có ngày được người ta xây nhà cho. Tết này tôi không phải nằm co trong bạt nữa rồi”.
Miền Trung, nơi thiên tai không báo trước, khốn khó chẳng đợi ai, vẫn ấm lửa chân tình. Và giữa nắng gắt tháng Sáu, chúng tôi hiểu: có những tin tức không cần đăng báo, chỉ cần khắc vào tim là đủ.
Cũng tháng Bảy năm ấy, lũ quét tràn qua Kỳ Sơn (Nghệ An), cuốn phăng mái nhà nhỏ của anh Lương Phò Quen, người Khơ Mú ở bản Huồi Bắc, xã Bắc Lý. Hai người con và vợ của anh phải sơ tán xuống xã. Anh ở lại trong túp lều rừng dựng tạm bằng tre nứa, không điện, không nước, không giường.
Chứng kiến hoàn cảnh này, một bạn đọc là giáo viên vùng cao đã lặng lẽ gửi email đến VietnamFinance: “Có một gia đình bị lũ cuốn, giờ trú tạm trong lều, không có gì ngoài áo ướt”.
Vậy là một hành trình nữa lại bắt đầu. Mỗi phóng viên góp một ngày lương. Các nhà hảo tâm, bạn đọc từ Nam chí Bắc cùng chung tay. Xe máy chở vật liệu ngược núi, người gùi từng bao xi măng vượt suối băng rừng. Gian nan, nhưng không ai chùn bước, vì phía trước là một mái nhà đang được dựng lên giữa đổ nát.
3 tuần sau, một căn nhà mới mọc lên giữa núi rừng. Anh Quen nắm tay chúng tôi:
“Người miền xuôi thương người miền núi, không phải ai cũng làm được như thế. Tôi nhớ ơn”.
Chúng tôi cười, một nụ cười ấm, không lời, nhưng đầy sẻ chia. Sau này, mỗi lần nhớ lại, chúng tôi vẫn thấy tim mình ấm lên vì đã từng được cùng nhau làm một điều tử tế.
Đến những “người cõng sách” không ồn ào
Không nhiều người biết, ở VietnamFinance, việc mang sách vào trại giam đã trở thành một hoạt động quen thuộc. Những thùng sách được góp lại từ bạn bè, đồng nghiệp và bạn đọc, đã được chúng tôi tặng cho các trại giam.
Từ năm 2020 đến nay, hàng trăm đầu sách được trao tặng cho các trại giam như Xuân Hà, Cầu Đông (Hà Tĩnh), Nghi Kim (Nghệ An), Hòa Sơn (Đà Nẵng)… Đây là những món quà nhỏ nhưng chứa cả một niềm tin lớn: ai cũng xứng đáng có cơ hội làm lại.

Một phạm nhân trẻ ở Trại giam Nghi Kim đã nói với chúng tôi trong buổi trao sách:
“Em chưa từng cầm một cuốn tiểu thuyết trọn vẹn, nhưng giờ em đang đọc Không gia đình. Có khi, đây là lần đầu em sống chậm lại...”.
Cũng vào dịp cuối năm đó, khi phố thị miền xuôi tất bật dọn nhà, gói bánh, đón Tết, thì chúng tôi cùng đối tác tài trợ lại xếp quà, mang gạo, dầu ăn, áo ấm lên với người Mông ở xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An. Không camera, không truyền thông, chỉ là lời hứa với một cán bộ xã: “Tết đến, đừng để bà con thiếu gạo”.
Đường lên bản dốc dựng đứng, đất đá lởm chởm, sương mù dày đặc, gió lạnh luồn buốt tận lưng. Xe không vào được, cả đoàn phải cuốc bộ hàng chục cây số. Túi quà Tết được gùi từng bao, từng bước đi trong rét mướt.
Tôi nhớ mãi hình ảnh cụ Lầu Thị Dợ, gần 80 tuổi, lưng còng như dấu hỏi, run rẩy ra đón đoàn giữa cái rét 9 độ. Cụ cầm tay tôi, nói bằng tiếng Mông và nhờ người dịch lại:
“Tết này tôi ấm bụng rồi. Cảm ơn cán bộ dưới xuôi”. Chiều ấy, giữa sương mù núi đá, tôi thấy báo chí trở lại bản chất đẹp nhất: lắng nghe và trao đi.
Khi một tờ báo dám làm điều chưa ai làm
Và cũng có những hành trình đặc biệt mà cán bộ, phóng viên VietnamFiance chúng tôi đi, không phải để cứu trợ, không phải để trao quà, mà để tri ân: Xây dựng Đền thờ anh hùng liệt sỹ tại hồ Kẻ Gỗ (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) - nơi ngã xuống của hàng trăm chiến sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của tổ quốc.
Dự án Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tại lòng hồ Kẻ Gỗ, với kinh phí gần 9 tỷ đồng, không sử dụng ngân sách nhà nước. Công trình được gây dựng từ sự chung tay của cộng đồng, do VietnamFinance phối hợp cùng chính quyền Hà Tĩnh phát động. Từng viên đá, từng phiến gỗ dựng lại trên nền đất cũ đều được chọn lựa bằng tất cả sự tôn kính và lòng tri ân sâu sắc.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã nói trong buổi kiểm tra công trình: “VietnamFinance đã làm một điều mà không phải tờ báo nào cũng làm được: biến chữ viết thành công trình, biến trách nhiệm thành hành động cụ thể”.
Câu nói ấy, chúng tôi xem như một lời chứng nhận nghề nghiệp, không phải từ giải thưởng, mà từ niềm tin của cộng đồng.
Với tôi, trong hành trình làm báo cùng VietnamFinance, tôi không nhớ hết bao nhiêu chuyến xe đã đi, bao nhiêu căn nhà từng góp công xây dựng, bao nhiêu suất quà đã phát. Nhưng tôi nhớ rất rõ ánh mắt, nụ cười, cái bắt tay, và cả những giọt nước mắt ấm nóng trên bậc cửa.
Trong bối cảnh báo chí hiện nay đang chịu nhiều sức ép, từ chuyển đổi số, mạng xã hội đến áp lực thương mại hóa, VietnamFinance đã và đang lựa chọn cho mình một hướng đi khác: không chỉ đưa tin, mà còn đưa tay sẻ chia; không chỉ viết, mà còn hành động; không chỉ phản ánh thực trạng xã hội, mà chủ động góp phần làm xã hội trở nên tốt đẹp hơn.
Những mái nhà mới mang tên VietnamFinance Foundation
- Làm báo bằng tinh thần 'Chính - trí - chuyên - tâm' 06/08/2025 10:30
- Bền bỉ với chữ, tử tế với nghề 06/08/2025 09:45
- Những lần 'gõ cửa' lãnh đạo tỉnh thành 06/08/2025 09:00
Đọc gì trên Tạp chí Đầu tư Tài chính số tháng 8/2026?
(VNF) - Tạp chí Đầu tư Tài chính số tháng 8/2026 đã chính thức được phát hành. Với 100 trang nội dung, Tạp chí là ấn phẩm thông tin chất lượng, hữu ích đối với giới chuyên gia, nhà quản lý, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư cùng đông đảo bạn đọc trên toàn quốc.
Đón đọc Đặc san Toàn cảnh Đầu tư Tài chính Việt Nam 2026
(VNF) - Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance trân trọng giới thiệu tới quý độc giả ấn phẩm Đặc san Toàn cảnh Đầu tư Tài chính 2026 với chủ đề “Tái định hình dòng vốn - từ dòng tiền cá nhân đến dòng vốn quốc gia”.
Đọc gì trên Tạp chí Đầu tư Tài chính số tháng 7/2026?
(VNF) - Tạp chí Đầu tư Tài chính số tháng 7/2026 đã chính thức được phát hành. Với 100 trang nội dung, Tạp chí là ấn phẩm thông tin chất lượng, hữu ích đối với giới chuyên gia, nhà quản lý, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư cùng đông đảo bạn đọc trên toàn quốc.
VietnamFinance khởi công xây dựng nhà tình thương tại Quảng Trị
(VNF) - Trong khuôn khổ chương trình thiện nguyện VietnamFinance Foundation, ngày 26/7, Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance đã phối hợp với chính quyền địa phương đã tổ chức khởi công xây dựng nhà tình thương cho gia đình bà Dương Thị Ban, trú tại thôn Xuân Lai, xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị.
VietnamFinance khởi công xây dựng nhà tình thương cho gia đình cựu chiến binh tại Hà Tĩnh
(VNF) - Ngày 26/7, Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thạch Lạc tổ chức khởi công xây dựng nhà tình thương cho gia đình ông Bùi Văn Tăng, trú tại thôn Hòa Bình, xã Thạch Lạc, tỉnh Hà Tĩnh. Đây là căn nhà thứ 17 được triển khai thông qua Chương trình thiện nguyện VietnamFinance Foundation.
VietnamFinance: Hành trình tri ân nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7
(VNF) - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7, đoàn công tác Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance đã tổ chức dâng hương, tưởng niệm tại Đền thờ Anh hùng liệt sỹ Kẻ Gỗ (Hà Tĩnh) và Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9 (Quảng Trị). Đây là hành trình tri ân nhằm bày tỏ lòng biết ơn đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.
VFCA và Đại học Kinh tế Huế ký kết hợp tác đào tạo, nghiên cứu, phát triển nhân lực ngành tài chính
(VNF) - Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA) và Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác, tạo khuôn khổ để hai bên thúc đẩy các hoạt động đào tạo, nghiên cứu, tư vấn và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực tài chính.
VietnamFinance dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Bến phà Gianh
(VNF) - Trong khuôn khổ chuyến công tác tại tỉnh Quảng Trị, đoàn công tác của Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance đã cùng lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị và Đảng ủy phường Bắc Gianh đến dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Di tích lịch sử Bến phà Gianh.
VietnamFinance khởi công nhà tình thương cho gia đình ông Nguyễn Ngọc Toa tại Quảng Trị
(VNF) - Ngày 28/6, Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức khởi công xây dựng nhà tình thương cho gia đình ông Nguyễn Ngọc Toa, trú tại phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị.
VietnamFinance bàn giao nhà tình thương cho bà Trần Thị Liễu ở Hà Tĩnh
(VNF) - Sau thời gian khẩn trương thi công, ngày 27/6, Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance phối hợp với UBND xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức lễ bàn giao nhà tình thương cho bà Trần Thị Liễu, trú tại thôn Vĩnh An.
Chi hội Nhà báo Tạp chí Đầu tư Tài chính tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2026 – 2028
(VNF) - Ngày 24/6, Chi hội Nhà báo Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2026 - 2028, nhằm tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2023 - 2025, đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới.
Phóng viên VietnamFinance đạt Giải A - Giải báo chí về Bảo hiểm 2025
(VNF) - Ngày 10/06, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV) đã tổ chức Lễ trao Giải Báo chí về Bảo hiểm năm 2025 nhằm vinh danh 23 tác phẩm đạt giải và phát động Giải Báo chí về Bảo hiểm năm 2026.
VietnamFinance Foundation vận động ủng hộ xây dựng mái ấm cho cựu binh nhiễm chất độc da cam
(VNF) - Ở tuổi 86, mang trong mình di chứng chất độc da cam cùng căn bệnh tuổi già, ông Bùi Văn Tăng (xã Thạch Lạc, Hà Tĩnh) vẫn phải sống trong ngôi nhà xuống cấp nghiêm trọng. Thấu hiểu hoàn cảnh ấy, VietnamFinance Foundation tiếp tục hành trình vận động tài chính để dựng lại ngôi nhà giúp gia đình ông có nơi an cư trong những năm tháng cuối đời.
VietnamFinance Foundation tiếp tục chương trình xây nhà cho các gia đình đặc biệt khó khăn ở Quảng Trị
(VNF) - Tiếp nối hành trình xây nhà tình thương đang được triển khai trong những năm gần đây, VietnamFinance Foundation thuộc Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance đang kết nối các nguồn lực để xây dựng hai căn nhà tình thương cho hai hộ gia đình đặc biệt khó khăn tại Quảng Trị.
Khoảnh khắc ấn tượng tại Tọa đàm 'Dấu ấn 1 năm thực hiện Nghị quyết 68'
(VNF) - Sáng 13/5, Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance tổ chức Tọa đàm “Dấu ấn 1 năm thực hiện Nghị quyết 68”.
VietnamFinance tuyển dụng cán bộ văn phòng, biên tập viên, phóng viên
(VNF) - Nhằm phục vụ các kế hoạch hoạt động trong thời gian tới, Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance tiến hành tuyển dụng nhân sự cho các vị trí sau.
Tạp chí Đầu tư Tài chính tổ chức dâng hương tại Đền thờ AHLS ở hồ Kẻ Gỗ nhân dịp 30/4
(VNF) - Sáng 28/4, tại Đền thờ anh hùng liệt sỹ ở lòng hồ Kẻ Gỗ ở xã Cẩm Duệ, đoàn lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh, Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ cùng Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm nhân kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
VietnamFinance khởi công xây dựng nhà tình thương tại Hà Tĩnh
(VNF) - Sáng 26/4, Tạp chí Đầu tư Tài chính đã phối hợp với UBND xã Toàn Lưu (tỉnh Hà Tĩnh) tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tình thương cho bà Trần Thị Liễu trú tại thôn Vĩnh An. Đây là hoạt động thuộc chương trình thiện nguyện VietnamFinance Foundation, nhằm hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.
Công ty CP Tập đoàn Sona mua quả bóng đặc biệt ủng hộ quỹ xây nhà tình thương 50 triệu đồng
(VNF) - Ngày 20/4, Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance đã tổ chức lễ bàn giao quả bóng có chữ ký của nhiều cầu thủ nổi tiếng cho ông Nguyễn Tiến Sơn, đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Sona - đơn vị trúng đấu giá.
Đọc gì trên Tạp chí Đầu tư Tài chính số tháng 3/2026?
(VNF) - Tạp chí Đầu tư Tài chính số tháng 3/2026 đã được phát hành. Từ những tác động của chiến sự Trung Đông đến áp lực lãi suất, sự suy giảm thanh khoản của thị trường bất động sản hay các “cơn sóng” trên thị trường chứng khoán, tất cả được Tạp chí Đầu tư Tài chính số tháng 3/2026 phân tích sâu sắc, đồng thời mở ra góc nhìn về cơ hội và động lực tăng trưởng trong thời gian tới.
VietnamFinance Foundation tiếp tục hành trình dựng mái ấm cho các gia đình khó khăn
(VNF) - Đoàn công tác của Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance vừa tiến thành kiểm tra thực tế tại xã Toàn Lưu, Hà Tĩnh để tiếp tục triển khai chương trình xây nhà tình thương cho các gia đình khó khăn trên toàn quốc.
Đọc gì trên Tạp chí Đầu tư Tài chính số tháng 8/2026?
(VNF) - Tạp chí Đầu tư Tài chính số tháng 8/2026 đã chính thức được phát hành. Với 100 trang nội dung, Tạp chí là ấn phẩm thông tin chất lượng, hữu ích đối với giới chuyên gia, nhà quản lý, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư cùng đông đảo bạn đọc trên toàn quốc.
Cận cảnh căn biệt thự lấn chiếm đất Bảo tàng Lịch sử quốc gia của con trai nguyên giám đốc
(VNF) - Khoảng 80m² đất thuộc quyền quản lý, sử dụng của Bảo tàng Lịch sử quốc gia tại số 23 Tông Đản (Hà Nội) được Thanh tra Chính phủ xác định là đất lấn chiếm nhưng vẫn được cấp sổ đỏ.


























































