Thị trường

‘Mục sở thị’ chiếc váy làm từ 254 thẻ tín dụng gây chấn động lễ trao giải Oscar

(VNF) - Bộ váy độc đáo đến từ nhà thiết kế trang phục người Úc Lizzy Gardiner từng gây xôn xao tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 67 khi được chế tác từ 254 chiếc thẻ American Express Gold.

Xuất hiện tại thảm đỏ Oscar năm 1995, Lizzy Gardiner là cái tên được đề cử cho giải “Trang phục được thiết kế đẹp nhất” nhờ những bộ quần áo do chính bà tạo ra trong bộ phim “Những cuộc phiêu lưu của Priscilla: Nữ hoàng sa mạc” (The Adventures of Priscilla: Queen of the Desert).

Ngay tại thời điểm bước chân lên thảm đỏ, Lizzy Gardiner lập tức gây ấn tượng nhờ chiếc váy có 1-0-2 được làm 100% từ những chiếc thẻ tín dụng màu vàng kết nối với nhau bằng những chiếc móc xích nhỏ.

Những tấm thẻ tín dụng hoàn toàn là thật và được khắc tên nhà thiết kế Gardine, tuy nhiên mỗi thẻ khắc thiếu một chữ số để đảm bảo toàn bộ đều không hợp lệ khi sử dụng tại ngân hàng.

“Tôi khánh kiệt và không còn gì để mặc. Vì vậy tôi đã tham khảo lại một lượt danh sách những ý tưởng trước đây của mình”, nhà thiết kế Gardiner chia sẻ với các phóng viên tại thảm đỏ khi được hỏi về nguồn gốc bộ trang phục Oscar của bà.

Nhà thiết kế người Úc Lizzy Gardiner và nhà thiết kế Tim Chappel nhận giải Oscar nhờ trang phục thiết kế cho tác phẩm trong bộ phim "Những cuộc phiêu lưu của Priscilla: Nữ hoàng sa mạc"

Bộ trang phục của Gardiner đã nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều trong đêm trao giải, song phần lớn vẫn là sự đón nhận rất nồng nhiệt. Các nhà phê bình còn liên tục khen ngợi về tính sáng tạo cùng gu thời trang của nhà thiết kế táo bạo và nổi bật hơn hẳn những người nổi tiếng cũng góp mặt trong sự kiện.

Chia sẻ về ý tưởng tạo ra bộ trang phục, ban đầu, nhà thiết kế dự tính sẽ để một trong 3 nhân vật chính mặc chiếc váy và xuất hiện trong bộ phim. Tuy nhiên, ý tưởng này lại bị gạt đi bởi chính American Express và nhiều ngân hàng khác với lý do không muốn để những chiếc thẻ xuất hiện trong quá trình sản xuất phim.

Tuy phản đối sự xuất hiện của bộ váy này trên màn ảnh, song American Express lại hoàn toàn ủng hộ với ý kiến của Gardiner khi bà bày tỏ muốn đem những tấm thẻ tín dụng lên sân khấu. American Express đã lập tức gửi hơn 300 tấm thẻ cho Gardiner để nhà thiết kế có thể lắp ráp và hoàn thiện bộ trang phục trong vòng 12 giờ đồng hồ.

Theo tiết lộ của một đại diện American Express, lý do công ty chấp thuận chiếc váy của Gardiner cho giải Oscar chứ không phải cho bộ phim là bởi: “Gardiner không mặc đồ cho nhân vật, cô ấy tạo ra nó để hoàn thiện chính mình”. Bản gốc của chiếc váy cũng được chính American Express mua lại từ Gardiner, mức giá đến nay vẫn còn là một ẩn số.

Chiếc váy trong phiên đấu giá từ thiện của Christie's

Không lâu sau đó, chính American Express và nhà thiết kế đã cùng nhau tạo ra một bản sao khác. Phiên bản này từng được đưa đến nhà đấu giá Christie's để đấu giá từ thiện và thành công thu về 12.650 USD.

Vào năm 2017, nhãn hiệu Vaquera của Mỹ đã bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với tác phẩm của Gardiner bằng cách mô phỏng lại thiết kế của bà để trình diễn trong show thời trang của hãng.

Sản phẩm được trưng bày tại Trung tâm Thiết kế Thái Bình Dương ở Los Angeles

Bản gốc của chiếc váy mang tính biểu tượng này ban đầu xuất hiện tại Trung tâm Thiết kế Thái Bình Dương ở Los Angeles năm 2004, sau đó được chuyển về phòng trưng bày Quốc gia ở Úc và vẫn được đặt trên kệ tại đây cho đến tận bây giờ.

Tin mới lên