Nhân vật

'Cánh tay phải' của Warren Buffett qua đời ở tuổi 99

(VNF) - Ông Charlie Munger, người bạn đáng tin cậy và là "cánh tay phải" giúp tỷ phú Warren Buffett quản lý tập đoàn Berkshire Hathaway, đã qua đời vào sáng 28/11 (giờ địa phương) ở tuổi 99.

Gia đình ông Charlie Munger thông báo rằng "nhà tiên tri của Pasadena" đã qua đời thanh thản tại một bệnh viện ở California, nơi ông sinh sống. Được biết, ông Munger sẽ tròn 100 tuổi vào ngày 1/1/2024 tới đây.

Ông Munger là phó chủ tịch Berkshire từ năm 1978, hợp tác chặt chẽ với tỷ phú Buffett trong việc phân bổ vốn của tập đoàn, đồng thời cân nhắc những hoạt động đầu tư kém hiệu quả.

Ông Charlie Munger.

Ông Munger được biết đến là người đã hướng dẫn tỷ phú Buffett tránh mua "tàn xì gà", tức những công ty tầm thường với giá rất rẻ, và thay vào đó thiên về chất lượng hơn số lượng.

"Berkshire Hathaway không thể được xây dựng như hiện tại nếu không có nguồn cảm hứng, trí tuệ và sự tham gia của Charlie", ông Warren Buffett, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành 93 tuổi của Berkshire Hathaway, cho biết.

Ngoài việc là Phó chủ tịch của Berkshire, ôgn Munger còn là luật sư bất động sản, chủ tịch và nhà xuất bản của Daily Journal Corp., thành viên hội đồng quản trị Costco, một nhà từ thiện và một kiến ​​trúc sư.

Vào đầu năm 2023, tài sản của ông ước tính vào khoảng 2,3 tỷ USD — một số tiền đáng kinh ngạc đối với nhiều người nhưng nhỏ hơn rất nhiều so với số tài sản không thể tưởng tượng được của ông Buffett là hơn 100 tỷ USD.

Mối quan hệ mật thiết với Warren Buffett

Mối quan hệ đối tác chính thức bắt đầu khi bộ đôi hợp tác vào năm 1975 tại Berkshire, nơi tỷ phú Buffett là chủ tịch và ông Munger trở thành phó chủ tịch vào năm 1978.

Sự kết hợp của ông Munger với ông Buffett là một trong những sự kết hợp thành công nhất trong lịch sử kinh doanh, khi "cặp bài trùng" đã biến Berkshire có trụ sở tại Omaha, Nebraska thành một tập đoàn trị giá hàng tỷ USD với hàng chục đơn vị kinh doanh.

Nếu như người hâm mộ gọi Warren Buffett là "Nhà tiên tri của Omaha", thì ông Munger cũng được gọi là "Nhà tiên tri của Pasadena"; theo tên quê hương được nhận nuôi của ông ở California.

Ông Warren Buffett và ông Charlie Munger được gọi là "cặp bài trùng" trong giới đầu tư.

Đặc biệt hơn, trước khi hợp tác kinh doanh, "cặp bài trùng" đã có mối liên hệ từ thời còn niên thiếu. Cụ thể, thời còn nhỏ, ông Munger đã từng làm việc bán thời gian tại cửa hàng tạp hóa ở Omaha do ông nội của tỷ phú Buffett là ông Ernest điều hành. Ông Buffett cũng làm việc ở đó mặc dù ông và Munger, người hơn ông 6 tuổi rưỡi, không làm việc cùng nhau.

Ông Munger sau đó đăng ký học tại Đại học Michigan, nhưng đã bỏ học để làm nhà khí tượng học trong Quân đoàn Không quân Mỹ thời kỳ Thế chiến thứ hai, sau đó vẫn tốt nghiệp Trường Luật Harvard năm 1948 và đồng sáng lập một công ty luật tên Munger, Tolles & Olson, trước khi chuyển sang quản lý các khoản đầu tư vào cổ phiếu và bất động sản vào giữa những năm 1960.

Năm 1959, ông Munger và ông Buffett đã gặp nhau ở Omaha, nơi giúp họ nhận ra sự ăn ý và thu hút về quan điểm đầu tư chỉ sau vài lần gặp gỡ. Hai người đã chia sẻ quan điểm "đầu tư giá trị" - triết lý được người thầy của Warren Buffett - ông Benjamin Graham đưa ra, qua đó tìm kiếm các công ty hoạt động tốt với giá cổ phiếu bị định giá thấp.

“Chúng tôi chưa bao giờ tranh cãi trong suốt thời gian chúng tôi biết nhau, tính đến nay đã gần 60 năm. Charlie đã tặng tôi món quà tuyệt vời nhất mà một người có thể tặng cho người khác. Ông ấy đã khiến tôi trở thành một người tốt hơn. Ông ấy đã cho tôi rất nhiều lời khuyên hữu ích theo thời gian. Tôi đã sống một cuộc sống tốt hơn nhờ Charlie”, ông Buffett chia sẻ với CNBC hồi năm 2018.

Tầm ảnh hưởng tới Berkshire Hathaway

Mặc dù là người có tầm ảnh hưởng lớn thứ 2 tại tập đoàn, chỉ sau ông Buffett, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng sự ra đi của ông Charlie Munger khó có thể ảnh hưởng lớn đến hoạt động của Berkshire.

Hai phó chủ tịch khác của tập đoàn là Greg Abel và Ajit Jain, lần lượt chịu trách nhiệm giám sát các mảng kinh doanh phi bảo hiểm và bảo hiểm của Berkshire. Trong đó, ông Abel dự kiến ​​sẽ trở thành giám đốc điều hành sau khi tỷ phú Buffett không còn nắm quyền.

“Tôi không nghĩ Berkshire sẽ khác đi nhiều, ngoại trừ việc ông Buffett không thể chia sẻ ý tưởng với ông Munger nữa. Berkshire có thể kém vui hơn một chút khi không có ông ấy", Thomas Russo, đối tác tại Gardner Russo & Quinn ở Lancaster, Pennsylvania và là cổ đông lâu năm của Berkshire, nhận định.

Xem thêm >> Benjamin Graham và bài học 'vượt thời gian' về đầu tư

Tin mới lên