Tỷ phú Bill Gates thừa nhận ly hôn bà Melinda là điều ‘hối tiếc nhất trong cuộc đời’
(VNF) - Vị tỷ phú 69 tuổi đã thú nhận thẳng thắn trong một cuộc phỏng vấn với The Sunday Times rằng dù hiện ông đang "vui vẻ hơn" sau cuộc ly hôn năm 2021 với bà Melinda nhưng ông không hài lòng với cách cuộc hôn nhân của mình kết thúc.
Mặc dù CEO của Microsoft cho biết ông đã trải qua nhiều thất bại khác trong cuộc đời, nhưng việc ly hôn là "thất bại đứng đầu danh sách".
“Đó là sai lầm mà tôi hối tiếc nhất”, tỷ phú Bill Gates giãi bày.
“Còn nhiều điều khác nữa, nhưng không có điều nào quan trọng cả. Chuyện ly hôn đã khiến tôi và Melinda khốn khổ trong ít nhất 2 năm”, vị tỷ phú thừa nhận.
Tuy nhiên, tỷ phú Bill Gates cho biết ông và vợ cũ vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp và thường xuyên "gặp nhau" sau khi ly hôn.

“Chúng tôi có 3 đứa con và 2 đứa cháu nên thường có những sự kiện gia đình” ông giải thích. Cặp đôi này đã kết hôn vào năm 1994. Ba người con của họ hiện đã trưởng thành, bao gồm Jennifer, 28 tuổi; Rory, 25 tuổi và Phoebe, 22 tuổi.
Vị tỷ phú công nghệ không đi sâu vào chi tiết về nguyên nhân dẫn đến cuộc ly hôn trong cuộc phỏng vấn, mặc dù ông đã vướng vào nghi vấn ngoại tình với một nhân viên trong thời gian chung sống cùng bà Melinda.
Trước khi chia tay bà Melinda, Bill Gates cũng đã nhiều lần gặp tỷ phú ấu dâm bị kết án Jeffrey Epstein, người đã tự tử trong một cơ sở cải tạo ở Manhattan vào năm 2019. Gates cho biết hai người đàn ông đã nói về các sáng kiến về sức khỏe toàn cầu nhưng ông đã dừng các cuộc gặp khi nhận ra rằng không thể tin tưởng vào những lời hứa giúp đỡ của Epstein.
Bà Melinda Gates đã chia sẻ trên kênh CBS Mornings vào năm 2022 rằng mối quan hệ của chồng bà với ông Epstein đã đóng một vai trò trong cuộc ly hôn của họ.
Bà nói với tác giả của cuốn sách New York Times rằng bà đã gặp Epstein "đúng một lần" vào năm 2013 tại nhà riêng của ông ở Manhattan, và điều đó "khiến bà" "bối rối".
Tuy nhiên, bà Melinda giải thích rằng: "Không phải là một khoảnh khắc hay một điều cụ thể nào đó đã xảy ra. Chỉ là đến một thời điểm nào đó mà có đủ thứ khiến tôi nhận ra rằng nó không lành mạnh và tôi không thể tin tưởng vào những gì chúng tôi có".
Tỷ phú Bill sau đó đã nói với CBS News rằng ông sẽ "luôn hối hận vì nỗi đau mà tôi đã gây ra cho Melinda và gia đình chúng tôi".
Ông nói thêm: “Tôi ngưỡng mộ Melinda và mọi việc cô ấy làm để cải thiện cuộc sống của phụ nữ và trẻ em gái trên toàn thế giới, và tôi biết ơn những công việc mà chúng tôi vẫn tiếp tục cùng nhau thực hiện tại quỹ của mình".
Vào tháng 6/2024 — 1 tháng sau khi bà Melinda rời khỏi Quỹ Bill & Melinda Gates, bà một lần nữa suy ngẫm về cuộc ly hôn của mình và cho biết bà rất biết ơn khi có được cuộc chia tay riêng tư.

Bà thừa nhận rằng khi cuộc hôn nhân đổ vỡ, bà luôn nghĩ đến công việc tại Quỹ Bill & Melinda Gates và gia đình. Bà cũng chia sẻ thẳng thắn rằng mình đang có cuộc sống tốt đẹp, bất chấp việc chia tay khó khăn như thế nào.
“Ly hôn là một điều khủng khiếp. Thật đau đớn. Thật kinh khủng khi bạn nhận ra mình cần phải ly hôn”, bà Melinda chia sẻ.
Tỷ phú Bill Gates và bà Melinda đã ly hôn sau 27 năm chung sống hồi giữa năm 2021. Từ năm 2022, ông Gates và bạn gái mới Paula Hurd đã nhiều lần xuất hiện trước công chúng khi đi xem tennis nhưng phải đến tháng 2/2024, một nguồn tin thân cận mới xác nhận hai người đang hẹn hò.
Trước đó, Paula Hurd kết hôn với ông Mark Hurd - Giám đốc điều hành của công ty phần mềm Oracle, họ có cuộc sống hôn nhân trong 30 năm. Tuy nhiên, ông Mark Hurdng qua đời vào tháng 10/2019.
Cổ phiếu AI tăng trưởng nóng: Bill Gates tụt hạng, Larry Ellison ‘hạ bệ’ Jeff Bezos
- Đổ hàng triệu USD ủng hộ ông Trump, giới đầu tư tiền điện tử 'trúng quả' 26/01/2025 08:45
- Xe điện Trung Quốc vẫn tràn vào châu Âu bất chấp rào cản thuế quan 23/01/2025 09:45
- Trung Quốc vừa hy vọng vừa lo lắng khi ông Trump trở lại Nhà Trắng 20/01/2025 03:38
Khu biệt thự tiền tỷ hoang vắng trên vành đai 4 - Thủ đô
(VNF) - Nhiều căn biệt thự, liền kề thuộc dự án HUD Me Linh Central tại huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội có giá hàng chục tỷ đồng nhưng đang bị "bỏ không" một cách lãng phí.