Tài chính quốc tế

Hậu lệnh cấm ‘dùng đạn thật’, Myanmar trải qua ngày biểu tình ‘đẫm máu nhất’ với 38 người thiệt mạng

(VNF) - Chỉ tính riêng ngày 3/3, có tới 38 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình ở khắp Myanmar, theo đặc phái viên Liên hợp quốc. Đây được xem là “ngày biểu tình đẫm máu nhất” của làn sóng biểu tình phản đối chính quyền quân sự ở nước này.

Hậu lệnh cấm ‘dùng đạn thật’, Myanmar trải qua ngày biểu tình ‘đẫm máu nhất’ với 38 người thiệt mạng

Nhiều nhân chứng cho biết cảnh sát Myanmar vẫn tiếp tục bắn đạn thật vào người biểu tình.

Trong thông báo phát ra ngày 3/3, Đặc phái viên Liên hợp quốc về Myanmar, bà Christine Schraner Burgener, cho biết các lực lượng an ninh Myanmar hôm 3/3 đã nổ súng vào những người biểu tình khiến nhiều người thương vong.

"Hôm nay (3/3) là ngày đẫm máu nhất từ cuộc đảo chính hôm 1/2 với 38 người tử vong. Hiện đã có hơn 50 người chết và nhiều người bị thương kể từ khi diễn ra cuộc đảo chính này", bà Burgener cho biết.

Nhiều nhân chứng cho biết lực lượng an ninh Myanmar đã nổ súng bắn đạn cao su và đạn thật vào người biểu tình.

Một cơ quan cứu trợ thông tin trong số những người thiệt mạng, có tới 4 trẻ em. Cùng ngày, truyền thông Myanmar cũng đưa tin hàng trăm người biểu tình đã bị bắt.

Vụ bạo động mới nhất diễn ra một ngày sau khi các nước láng giềng của Myanmar thúc giục quân đội nước này kiềm chế.

Trước đó, theo Hội đồng Quyền con người Liên hợp quốc (UNHRC), trong ngày 28/2, ít nhất 18 người biểu tình Myanmar đã thiệt mạng và hơn 30 người khác bị thương.

Quân đội Myanmar hiện chưa xác nhận những thông tin này.

Trước loạt biến động gần đây tại Myanmar, bà Burgener kêu gọi Liên hợp quốc đưa ra "các biện pháp cứng rắn" nhắm vào các tướng quân đội Myanmar.

Tại Washington, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang đánh giá các biện pháp “thích hợp” để đáp trả quân đội Myanmar nhằm không để tình hình nhân đạo ở Myanmar trở nên tồi tệ thêm.

Đồng thời, ông Price cũng kêu gọi Trung Quốc, một đồng minh vốn thân cận của Myanmar, dùng ảnh hưởng của mình để gây áp lực lên quân đội nước này.

Phản ứng trước việc lực lượng an ninh Myanmar dùng đạn thật bắn chết người biểu tình hôm 3/3, Anh đã lên tiếng kêu gọi một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vào ngày 5/3.

Trước đó, trong một bản tin phát ra ngày 1/3, chính quyền quân sự Myanmar đã yêu cầu các lực lượng an ninh không dùng đạn thật khi đối phó với người biểu tình. Đây được xem là động thái “xoa dịu” của Myanmar trong bối cảnh việc lực lượng an ninh Myanmar nổ súng vào người biểu tình đã khiến nhiều nước lên án và đe dọa sẽ có phản ứng thiết thực.

Xem thêm >> Tỷ phú Nhật Yusaku Maezawa bỏ tiền túi mời 8 người lạ cùng bay lên mặt trăng

Tin mới lên