Bất động sản

Sau 6 năm, đại siêu thị Ciputra vẫn chỉ ngổn ngang bê tông

(VNF) - Từng được kì vọng trở thành siêu thị đẳng cấp quốc tế, nhưng sau 6 năm thi công, dự án Trung tâm thương mại Ciputra vẫn chỉ là một công trường ngổn ngang cột bê tông và sắt thép hoen rỉ.

Sau 6 năm, đại siêu thị Ciputra vẫn chỉ ngổn ngang bê tông

Hàng trăm cột bê tông, sắt thép hoen gỉ là những gì dự án này có được sau 6 năm thi công

Tọa lạc trên mảnh đất vàng rộng 7,3 ha tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, dự án Trung tâm thương mại Ciputra được khởi công từ năm 2010 với tổng mức đầu tư 2.000 tỷ đồng.

Được quy hoạch gồm 5 tầng, với khoảng 1.200 cửa hàng bán lẻ, tổng diện tích sử dụng của đại siêu thị Ciputra ước tính lên tới 200 nghìn m2. Ngoài ra dự án còn có thêm 1 trung tâm chiếu phim với 12 rạp màn hình rộng.

Chủ đầu tư kỳ vọng khi hoàn thành, dự án sẽ là điểm nhấn nổi bật của khu đô thị Nam Thăng Long và là thiên đường mua sắm của người dân Hà Nội.

Tuy nhiên, sau 6 năm thi công, dự án mới chỉ xây xong phần móng và gần như nằm "bất động" từ năm 2012 đến nay.

Hiện tại, theo quan sát của VietnamFinance, dự án được quây tôn bốn mặt kín mít, bên trong lô nhô hàng trăm cột bê tông cùng hàng đống sắt thép hoen rỉ. Từ 10 cẩu tháp xây dựng thời kì đầu, giờ trên công trường chỉ còn 2 chiếc nằm chơ vơ, không ai sử dụng đến.

Tầng hầm dự án đến nay vẫn chưa xây dựng được hệ thống thoát nước, nên mỗi khi trời mưa lớn thường bị ngập, công nhân buộc phải bơm cưỡng bức lên đường Lạc Long Quân gây bức xúc cho người dân.

Ghi nhận cho thấy số lượng công nhân tại dự án còn lại rất ít, chủ yếu làm nhiệm vụ trông coi bảo vệ công trình, dọn dẹp vật liệu và sửa chữa, thi công các hạng mục nhỏ nhặt.

Một số hình ảnh PV ghi nhận được tại công trường dự án:


6 năm thi công chỉ tạo ra hàng trăm cột bê tông, dự án đại siêu thị Ciputra từ chỗ là niềm hi vọng trở thành "điểm đen xây dựng" của quận Tây Hồ.

Nguyên nhân của sự "bất động" này được cho là do nhà đầu tư gặp khó khăn về tài chính và thiết kế công trình bị thay đổi.

Các hoạt động thi công nhỏ nhặt, cầm chừng của dự án được thực hiện chủ yếu dưới tầng hầm với lượng công nhân ít ỏi.

Xung quanh dự án được quây tôn kín mít, cỏ dại mọc um tùm như một khu bỏ hoang.

Vật liệu xây dựng bị vứt chỏng chơ, mặc cho hoen gỉ.

Các loại máy móc cũng nằm phơi nắng mưa, không được sử dụng đến.

Tình hình trì trệ đã kéo dài nhiều năm và không biết đến khi nào dự án mới được khởi động lại.

Tin mới lên