Tài chính quốc tế

Dân Cuba xuống phố ngắm chuyên cơ, đón Tổng thống Mỹ đầu tiên tới thăm sau 90 năm

(VNF) - Ngày 20/3 (theo giờ Mỹ), Tổng thống Barack Obama đã trở thành vị Tổng thống đầu tiên của Mỹ đến thăm Cuba sau 88 năm, chấm dứt nhiều thập kỷ chiến tranh lạnh giữa hai quốc gia này.

Dân Cuba xuống phố ngắm chuyên cơ, đón Tổng thống Mỹ đầu tiên tới thăm sau 90 năm

Người dân Cuba đang chứng kiến máy bay Air Force One chỏ Tổng thống Obama, hạ cánh tại Havana, Cuba. Obama là Tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ chủ tịch chuyến thăm Cuba sau gần 90 năm. Ảnh: USA Today

Chiếc chuyên cơ Air Force One chở ông Obama cùng phu nhân Michelle Obama, hai con gái, cùng các quan chức Mỹ hộ tống đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế ở Havana. Cách đây không lâu, hình ảnh này còn là điều mà không ai có thể nghĩ đến.

Chuyến thăm Cuba đầu tiên sau 88 năm của một vị Tổng thống Mỹ là một cột mốc mang tính lịch sử trong quá trình bình thường hóa quan hệ song phương được Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch Cuba Raul Castro tuyên bố vào tháng 12/2014, nhằm kết thúc sự thù địch từ thời chiến tranh lạnh, khi cuộc cách mạng tại Cuba đã lật đổ một Chính phủ thân Mỹ ở nước này vào năm 1959.

Kể từ khi tái lập quan hệ tháng 7/2015, Mỹ và Cuba đã khôi phục quan hệ ngoại giao, ký kết hợp đồng thương mại về viễn thông và dịch vụ hàng không, đồng thời mở rộng hợp tác về thực thi pháp luật và bảo vệ môi trường.

Tổng thống Obama đã nới lỏng các hạn chế cho phép người dân Mỹ tới thăm Cuba. Tuy nhiên, việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt kinh tế đối với quốc đảo Caribe vẫn còn chờ quyết định từ Quốc hội.

Ông Obama và gia đình đi thăm Nhà thờ Quảng trường tại Cuba. Ảnh: Telegraph

Khi hạ cánh xuống sân bay tại Havana, ông Obama đã sử dụng tiếng Tây Ban Nha - quốc ngữ tại Cuba, viết và đăng trên Twitter: "Que bola, Cuba?" ("Có chuyện gì vậy, Cuba?"). Tiếp đó, ông viết bằng tiếng Anh: "Tôi vừa tới nơi, mong được gặp và nghe trực tiếp từ người dân Cuba".

"Một tổng thống Mỹ đến Havana tại Cuba trên chiếc Air Force One của ông ấy. Trong mơ, chúng tôi chưa bao giờ có thể tưởng tượng rằng chúng tôi sẽ chứng kiến điều gì giống như vậy", nhà văn nổi tiếng Leonardo Padura của Cuba viết trên blog của mình.

Nhiều con phố ở thủ đô Havana đã được quét dọn sạch sẽ và trang hoàng để chào đón ông Obama trong khi lực lượng cảnh sát mặc thường phục cẩn trọng làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh.

"Chúng tôi đã lau dọn khu phố này trong cả tuần lễ", Isabel Comaz Botellon, 78 tuổi, tay cầm hoa và huy hiệu hình Tổng thống Mỹ gắn ở cổ áo, nói. "Tôi không tin sẽ sống để thấy ngày này. Thật tuyệt vời!".

Tin mới lên