Triệu phú Dubai mua hòn đảo 50 triệu USD để vợ thoải mái diện bikini
Bảo Anh -
05/10/2024 14:00 (GMT+7)
(VNF) - Một người phụ nữ gốc Anh sinh sống tại Dubai vừa được chồng mình mua tặng một hòn đảo để có thể tự tin mặc bikini một cách thoải mái và an toàn.
Bà Soudi Al Nadak, 26 tuổi, đã chia sẻ một video trên Instagram về hòn đảo riêng mà bà được chồng mình, doanh nhân Jamal Al Nadak, mua tặng. Trong bài đăng, bà Soudi viết: “Tôi muốn mặc bikini thoải mái, vậy nên chồng tôi đã mua tặng tôi một hòn đảo riêng”.
Ông Jamal Al Nadak sinh năm 1991 tại Dubai. Với sự thành công trong lĩnh vực kinh doanh, đặc biệt là ở mảng bất động sản và hàng không, ông Jamal Al Nadak thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội với lối sống xa hoa và là nguồn cảm hứng của nhiều doanh nhân trong nước khác.
Vợ ông, bà Soudi Al Nadak sinh ra ở Anh, đã kết hôn và chung sống với với doanh nhân Jamal trong 3 năm. Lần đầu tiên ông Jamal và bà Soudi gặp nhau là vào thời điểm cả 2 còn đang học ở Dubai. Bà Soudi tự mô tả bản thân là "nữ nội trợ toàn thời gian".
Instagram của bà Soudi sở hữu gần 390.000 người theo dõi, cập nhật chi tiết về lối sống xa hoa của bà. Bà Soudi có một loạt video với tiêu đề "Người chồng triệu phú của tôi đã chi bao nhiêu cho tôi trong tuần này", tiết lộ ông Jamal đã đầu tư vào vợ ít nhất từ 50.000 - 1 triệu USD.
Theo đó, hòn đảo 50 triệu USD không phải món quà xa xỉ đầu tiên ông Jamal tặng cho vợ. Trước đó, bà Soudi thường xuyên đăng tải các đoạn video ngắn về số tiền ấn tượng mà chồng mình không tiếc chi cho bà hàng ngày, hàng tuần, hoặc là trong những kỳ nghỉ của riêng 2 người.
Gần đây bà Soudi tiếp tục đăng một video về đám cưới của mình, cho biết "Tôi đã kết hôn với người không cùng một nền văn hóa vì tôi không muốn trả tiền cho buổi hẹn hò và tôi chỉ chấp nhận vàng làm quà tặng".
Trong một cuộc phỏng vấn, Soudi đã nói về việc họ muốn mua một hòn đảo như một khoản đầu tư. Bà cho biết hòn đảo được mua với giá 50 triệu USD.
“Đó là điều chúng tôi muốn làm từ lâu để đầu tư và chồng tôi muốn tôi cảm thấy an toàn trên bãi biển nên anh ấy đã mua một hòn đảo. Vì lý do riêng tư, chúng tôi không tiện chia sẻ địa điểm chính xác, nhưng nó nằm ở châu Á và có giá trị rơi vào khoảng 50 triệu USD”, bà chia sẻ với tờ báo Ấn Độ - Hindustan Times.
Các bài đăng của bà Soudi thường nhận về rất nhiều lượt xem và bình luận. Trong khi nhiều người tỏ ra ngưỡng mộ với cuộc sống đáng ao ước của vợ chồng Nadak, thì một số khác lại tỏ thái độ ghen ghét, đố kỵ và chỉ trích hành động khoe mẽ của bà Soudi.
(VNF) - Dù bỏ ra đến hàng chục tỷ USD để cho đi, tỷ phú MacKenzie Scott lại chưa từng khoa trương trong hành trình thiện nguyện của mình. Nữ tỷ phú kín tiếng đến mức gần đây, một bức thư điện tử về khoản quyên góp trị giá 10 triệu USD của bà đã bị đơn vị nhận tài trợ nhầm tưởng thành “thư rác”.
(VNF) - Tập đoàn Lộc Trời tố ông Nguyễn Duy Thuận, cựu Tổng giám đốc, có hành vi gian dối, có dấu hiệu vi phạm pháp luật, gây thất thoát tài sản của công ty.
(VNF) - Hơn 10.000 chai nước hoa nghi nhập lậu bán trên tài khoản của hot Tiktoker Phan Thủy Tiên vừa bị thu giữ. Bên cạnh nhan sắc xinh đẹp, cô còn được biết đến là một doanh nhân giàu có.
(VNF) - Thị trường đất nền Nhơn Trạch xuất hiện động thái săn hàng của nhà đầu tư, môi giới bắt đầu hoạt động sôi nổi, giá nền đất thổ cư tăng từ 10-15% so với đầu năm. Dường như giới đầu tư đáng đón đầu đường vành đai 3 và cầu Nhơn Trạch sắp hoàn thành, thông xe.
(VNF) - Trại nuôi thực nghiệm và sản xuất giống thủy sản ở huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), có vốn đầu tư hơn 8 tỷ đồng. Tuy nhiên, cơ sở chỉ hoạt động ít năm rồi bỏ không suốt gần 10 năm qua. Giờ đây, cơ sở này trở nên hoang tàn, đổ nát.
(VNF) - Một kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bằng cách kích thích chi tiêu của người tiêu dùng trong nước sẽ khiến chính phủ Thái Lan tốn hàng tỷ USD.
(VNF) - Công ty cổ phần Sông Đà - Nha Trang bị xử phạt 520 triệu đồng vì có hành vi vi phạm tổ chức thi công công trình không có giấy phép xây dựng tại dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập.
(VNF) - Trại nuôi thực nghiệm và sản xuất giống thủy sản ở huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), có vốn đầu tư hơn 8 tỷ đồng. Tuy nhiên, cơ sở chỉ hoạt động ít năm rồi bỏ không suốt gần 10 năm qua. Giờ đây, cơ sở này trở nên hoang tàn, đổ nát.