Tài chính quốc tế

Ukraine ‘dàn dựng’ cái chết của nhà báo Nga, Moscow cảm thấy ‘bị bôi nhọ’

(VNF) - Chưa đầy 24 giờ sau khi Bộ Nội vụ Ukraine thông báo về cái chết của nhà báo Arkady Babchenko, người này bỗng xuất hiện “bằng xương bằng thịt” và thừa nhận đã phối hợp cùng giới chức Ukraine để dàn dựng lên “cái chết của chính mình”.

Ukraine ‘dàn dựng’ cái chết của nhà báo Nga, Moscow cảm thấy ‘bị bôi nhọ’

Ông Arkady Babchenko xuất hiện "bằng xương bằng thịt" tại cuộc họp báo ngày 30/5 sau thông tin bị sát hại.

"Các bạn thân mến, đáng lẽ tôi nên bày tỏ lời chia buồn với gia đình Arkady Babchenko nhưng tôi sẽ không làm điều đó", người đứng đầu Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) Vasyl Grytsak “úp mở” tại cuộc họp báo ngày 30/5.

Ngay sau đó, vị quan chức Ukraine đã mời Babchenko vào đại sảnh để nói chuyện với các phóng viên.

"Tôi vẫn còn sống"- nhà báo Babchenko nói, đồng thời bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới cơ quan an ninh Ukraine đã cứu mạng ông ta.

Tại cuộc họp báo, ông Vasyl Hrytsak cho biết, giới chức nước này đã phát hiện ra một âm mưu ám sát nhằm vào phóng viên Arkady Babchenko nên đã kịp thời ngăn chặn: "Nhờ chiến dịch này, chúng tôi đã có thể phá một âm mưu thâm độc và có chứng cứ về cách lực lượng an ninh Nga đang lên kế hoạch thực hiện tội ác này".

Người đàn ông dán hình Arkady Babchenko trước cửa Đại sứ quán Nga tại Ukraine để thể hiện sự tiếc thương cho nhà báo xấu số.

Ông Gritsak cáo buộc các đặc vụ Nga đã "đặt hàng" vụ ám sát và thuê một công dân Ukraine thực hiện với giá 40.000 USD. “Ba giờ trước, kẻ chủ mưu đằng sau âm mưu giết người bị cáo buộc đã bị giam giữ ở Kiev”, ông nói thêm. Đồng thời người đứng đầu SBU tuyên bố sẽ bảo vệ Babchenko và gia đình sau âm mưu ám sát này.

Về phần Babchenko, người này cho biết, kế hoạch giả chết của ông là một phần trong chiến dịch được lực lượng an ninh quốc gia Ukraine chuẩn bị suốt 2 tháng qua và ông được thông báo cách đây 1 tháng trước khi chính thức tham gia vào.

Tại cuộc họp báo, ông Babchenko đã xin lỗi bạn bè và người thân, những người đã cảm thấy đau xót khi nghĩ rằng ông ta đã thực sự bị bắn chết.

Kể cả người thân của Babchenko cũng không biết cái chết của ông chỉ là dàn dựng.

Ngay cả người vợ của nhà báo 41 tuổi này cũng không hề hay biết về kế hoạch. "Lời xin lỗi đặc biệt tôi muốn dành cho vợ tôi"- Babchenko chia sẻ tại cuộc họp báo.

Bộ Ngoại giao Nga ngày 30/5 bày tỏ vui mừng khi biết tin nhà báo Nga Arkadiy Babchenko còn sống sau vụ ám sát bất thành, song khẳng định Ukraine đang sử dụng câu chuyện mưu sát nhà báo này để phục vụ cho mục đích tuyên truyền của mình.

Bộ này cho rằng vụ việc là hành vi khiêu khích chống Moskva. Ukraine "lừa dối toàn thể cộng đồng quốc tế" bằng trò mưu mẹo, giờ bị vạch trần rõ ràng là hành động nhằm bôi nhọ Nga, Bộ tuyên bố.

Theo thông báo của Bộ Nội vụ Ukraine ngày 29/5, Arkadiy Babchenko, một người dẫn chương trình truyền hình người Nga, đã bị bắn chết tại thủ đô Kiev cùng ngày.

"Vụ việc xảy ra trên đường Nikolsko-Slobodskaya ở quận Dnepr của thủ đô (Kiev). Giới chức địa phương đã nhận được thông báo từ các bác sĩ rằng có một phụ nữ gọi cho họ và nói rằng cô ấy về nhà và bất ngờ thấy chồng mình bị bắn trọng thương. Người đàn ông này sau đó đã tử vong trên đường tới bệnh viện. Người chết  là một công dân Nga sinh năm 1977”, trích thông báo của Bộ Nội vụ Ukraine.

Theo lời của cảnh sát trưởng Kiev Anton Gerashchenko, Babchenko bị bắn chết khi định ra ngoài mua đồ ăn. Nghi phạm đã chờ sẵn bên ngoài và nã nhiều phát đạn vào Babchenko từ phía sau.

Bình luận trước sự việc trên, Bộ Ngoại giao Nga lên án mạnh mẽ vụ án mạng và kêu gọi các nhà chức trách Ukraine, các cơ quan quốc tế và các tổ chức phi chính phủ giám sát chặt chẽ cuộc điều tra. Bộ cũng nhấn mạnh mức độ nguy hiểm đáng báo động đối với các nhà báo ở Ukraine.

Babchenko là người có quan điểm đối lập với Điện Kremlin trong nhiều vấn đề, đã rời Nga sau khi nhận được những lời đe dọa vì cho rằng ông đã không thương tiếc các nạn nhân trong vụ rơi máy bay của Bộ Quốc phòng Nga năm 2016.

Ngay sau nghi án vụ sát hại, Thủ tướng Ukraine Volodymyr Groysman đã viết trên mạng xã hội rằng ông tin Nga đứng sau vụ sát hại nhà báo Arkady Babchenko vì đây là nhà báo bất đồng chính kiến, từng nhiều lần chỉ trích Tổng thống Vladimir Putin.

Trước cáo buộc này, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga cũng cho rằng cái chết của Babchenko là một bi kịch và khẳng định những cáo buộc nhằm vào Moscow đều vô nghĩa và chỉ là một phần trong xu hướng chống Nga của Ukraine.

Xem thêm >> Nga: Các lực lượng nước ngoài phải rời Syria ‘càng sớm càng tốt’

Tin mới lên